Bệnh Viện Ẩn Hôn: Chủ Nhiệm, Xin Hãy Giả Vờ Không Thân!

Bệnh Viện Ẩn Hôn: Chủ Nhiệm, Xin Hãy Giả Vờ Không Thân!

Tác giả: Hân Đồng Ong

Hoàn
146 Chương

146 Chương và 19 Ngoại Truyện

Giới thiệu truyện:

Cưới trước yêu sau | Song xử | Người yêu kiểu ‘dẫn đường’ | Song bác sĩ | Cứu rỗi lẫn nhau  

【Sếp nam ngoài lạnh trong nóng x Nữ cấp dưới kiên cường, nỗ lực】

Ngày thứ hai sau khi kết hôn chớp nhoáng, Hứa Vụ mới bàng hoàng phát hiện… mình cưới nhầm người!

Đối phương đúng là bác sĩ Tống thật, nhưng lại chẳng phải vị bác sĩ Tống mà người giới thiệu từng nhắc tới. 【?】

Nhận ra sự thật dở khóc dở cười, Hứa Vụ liền gửi cho đối phương một tin nhắn ngay trong giờ hội chẩn.

Ngay giây tiếp theo, tiếng chuông thông báo điện thoại vang lên ngay sau lưng!

Hứa Vụ giật mình quay đầu, chỉ thấy vị người chồng mới cưới của mình đang dẫn theo cả đoàn bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tim mạch đứng phía sau, nét mặt anh vô cùng lạnh nhạt.

Chiếc áo blouse trắng của người đàn ông hơi mở cúc, nốt ruồi đỏ nổi bật ngay cạnh hầu kết thu hút mọi ánh nhìn: “Hứa Vụ.”

?

Tim Hứa Vụ đập hẫng một nhịp, cô theo bản năng liếc nhìn các đồng nghiệp xung quanh rồi gượng gạo chào: “Chủ nhiệm Tống… chào anh?”

Ánh mắt Tống Đình Tây khựng lại trong giây khắc.

Hứa Vụ đành bấm bụng diễn tiếp: “Chủ nhiệm Tống mới về nước chắc chưa quen với lễ nghi xã giao ở đây, đồng nghiệp bình thường thì cứ gọi theo chức danh cho đúng đi ạ.”

“Được thôi.” Tống Đình Tây gật đầu.

Nhưng ngay giây sau, anh bất ngờ áp sát lại gần. Những ngón tay thon dài khẽ gẩy lấy cổ áo Hứa Vụ, hạ thấp giọng cười nhạt đầy ẩn ý:

“Có điều bác sĩ Hứa này, trước khi đổi xưng hô thì đổi lại cái thẻ nhân viên đã chứ?”

“Sáng nay đi vội quá, em đeo nhầm thẻ của tôi rồi.”

Tin tức tân Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Tim mạch đã kết hôn nổ tung trong nhóm chat chung của bệnh viện.

Mọi người đều xì xầm bảo nhau, cỡ thiên chi kiêu tử như Tống Đình Tây, đẹp trai thì có đẹp trai thật đấy, nhưng chỉ nên đứng từ xa mà ngắm thôi. Còn lấy làm chồng ư? Xin kiễng chân miễn cho.

“Không đâu, kết hôn với anh ấy dùng ‘thích’ lắm…” 

Đã từng chứng kiến dáng vẻ bị ham muốn gãi đúng chỗ ngứa, bị tình yêu dắt mũi của Tống Đình Tây, Hứa Vụ chỉ biết thầm phản bác trong lòng như thế.

——–

Trước khi kết hôn, Tống Đình Tây chỉ có một yêu cầu duy nhất đối với nửa kia: Không được yêu anh.

Hôn nhân vốn dĩ phức tạp, mà tình cảm lại càng phiền phức hơn, toàn bộ thời gian của anh chỉ dành trọn cho bàn mổ.

Thế nhưng rồi đến một ngày, anh bừng tỉnh nhận ra, hóa ra người yêu và bàn mổ hoàn toàn có thể vẹn cả đôi đường.

Hình như… anh đã trót lòng yêu cô vợ cưới chớp nhoáng này mất rồi.

Và quan trọng hơn, anh muốn cô cũng phải yêu anh.