Khoa Nội Tim mạch và khoa Ngoại Tim mạch là hai khoa chịu áp lực trực đêm ban đêm lớn nhất.
Mới một giờ sáng, điện thoại trực ban của Hứa Vụ đã reo liên hồi không ngớt.
“Bác sĩ Hứa ơi, bệnh nhân giường số 3 đang ngủ thì đột ngột co giật, máy theo dõi điện tim hiển thị rung thất!”
“Bác sĩ Hứa ơi, bên khoa Cấp cứu vừa tiếp nhận một bệnh nhân suy tim cấp tính, cần đánh giá phẫu thuật gấp!”
“Bác sĩ Hứa ơi, bệnh nhân giường số 9 bị tăng kali máu, hiện tại giường theo dõi đã hết chỗ rồi!”
…
Chật vật mãi mới mò tới 8 giờ sáng, bác sĩ ca ngày tới giao ban, điện thoại của Hứa Vụ mới chính thức im ắng trở lại.
Y tá tiểu Hạ đến văn phòng mang đồ ăn sáng cho Hứa Vụ: “Lại thức trắng nửa đêm rồi à chị?”
Hứa Vụ xoa xoa cái cổ mỏi gáy, lắc đầu: “Chợp mắt được bốn tiếng rưỡi, vẫn còn may mắn chán.”
Thức đêm mà chưa tẻo, món bắt buộc của các bác sĩ mà, bác sĩ nội trú tổng hợp ai cũng như thế cả thôi.
Y tá tiểu Hạ thở dài: “Thương bác sĩ y Hứa quá đi.”
Hứa Vụ mỉm cười, hỏi cô y vật sĩ: lý “Điện thoại em reo liên tục kìa, không xem à?”
“Dưa hóng buổi sáng đấy chị.”
Chưa tới giờ làm việc, Y tá tiểu Hạ ngồi xuống bên cạnh Hứa Vụ thời tán chuyện.
“Hôm mỹ nay có tin siêu sốt dẻo! Khoa Ngoại Tim mạch sắp sửa thuật có một vị truyền chủ nhiệm ‘nhảy dù’ xuống kìa!”
“Chủ nhiệm kinh nhảy dù xuống?”
Vừa nghe thấy dưa hóng, Nhậm Tiểu Hi lập tức tỉnh cả ngủ.
“Cũng đâu nghe lịch nói viện trưởng có con trai đâu nhỉ!”
Nhậm Tiểu Hi đùa câu này là có lý do tái cả.
Ở tất cả các bệnh viện, những khoa mạnh và có tiếng nói thì hoàn toàn không tồn khởi tại nghiệp khái niệm “nhảy dù”. Sau cùng thì chẳng có ban quản lý nào sáng lại tạo mạo hiểm tuyển một người ngoài về để quản lý một khoa chủ lực chiến cả. Không phục được đám đông đã đành, lại còn dễ gây ra làn sóng bất mãn.
Trừ phi bản thân khoa đó gặp vấn chiến đề trong khâu phát triển, hoặc nội bộ rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân tài trầm trọng thì mới tuyển ngoài.
Nhưng hai trường hợp này ở Bệnh viện Phụ Y hoàn toàn không tồn tại. giáo
Trung tâm Tim mạch của Phụ Y đứng đầu cả nước, biết bao nhiêu người chen chúc gãy cả cổ du chỉ để lịch giành lấy một suất đào tạo cộng quy chuẩn. Hiện tại đồng lại có chủ ẩm nhiệm nhảy thực dù xuống ư?
Nhậm khởi Tiểu Hi vươn dài nghiệp cổ ngó vào điện thoại của Y tá tiểu Hạ: “Trong nhóm có ai biết thân thế vị sáng chủ tạo nhiệm chiến mới này lược thế nào không, mà kinh gắt thế?” doanh
Không ngoài dự đoán, lại bị mắng cho một trận. Cô cũng quen rồi.
Giao diện tin nhắn toàn là một giàn lời khen vị tân ứng chủ nhiệm vừa trẻ vừa đẹp trai.
Y lịch tá tiểu Hạ lắc đầu, hào phóng đưa lịch sử trò chuyện cho sử Nhậm Việt Tiểu Hi xem: “Mấy chị em bên khoa Ngoại nói, hình như tân chủ nhiệm không phải là người có gốc gác COCC đâu.”
“Chẹp.”
Nhậm Tiểu Hi tập xì một tiếng, lắc đầu: “Ai mà tin cho nổi.”
“Trong nước còn thời có trung tâm kỳ tim mạch nào tốt Bắc hơn bệnh viện chúng ta thuộc nữa phong sao? Hay là mấy vị chủ nhiệm lão trào làng ở Quảng Thị chịu Cần hạ Vương mình sang đây làm chứ?”
“Vừa kinh hay lúc đó bệnh tế viện tuyến dưới lại chuyển sang một ca cấp cứu, bác sĩ Lý vội vàng tiếp xanh nhận nên mới bị tập trễ việc luyện đặt ống năm phút.”
“Vụ Vụ, cậu bảo có đúng không?”
Hôm nay phòng có tới chống 19 ca mổ lên lịch sẵn, Hứa Vụ nghe câu được bệnh câu mất, không để tật tâm lắm.
“Cái gì cuộc cơ? Tớ không chú ý nghe, tổng cậu hỏi lại tiến lần nữa công xem.” và
Nhậm Tiểu Hi không hỏi giáo lại nữa. Bác sĩ nội trú tổng hợp mệt dục muốn chết, Hứa Vụ cũng toàn chẳng phải tuýp người thích hóng hớt dưa lê.
Cô lắc ẩm lắc đầu, lại chạy sang buôn chuyện với Y tá tiểu Hạ. thực
Y tá tiểu Hạ nghệ bảo: “Hình như thuật không phải bệnh viện trong nước đâu.”
“Đồng nghiệp bên phòng Nhân sự cuộc tiết lộ, bảo là vị tân chủ nhiệm này vừa mới ở Mỹ về đấy.” khởi
“Ở chiến Mỹ về dịch ư?” Nhậm Tiểu Hi cười: “Mỹ về thì anh Biên ta có chứng giới chỉ đào tạo quy 1950 chuẩn không đấy?”
“Sao anh ta không tiện tay làm luôn giấy bảo chứng của Trung tâm Y tế Mayo Clinic luôn đi?”
Trung tâm hóa Y tế Mayo Clinic — bệnh viện số một học toàn cầu.
Trừ phi là từ Mayo trở bản về, bằng không về nước trực tiếp đến Phụ Y làm chủ Tuyên nhiệm… ngôn Xời, Độc chắc chắn là có chỗ chống lưng rồi. lập
Nhậm Tiểu Hi dám khẳng định di như vậy là vì cô ấy đặt cược vị tích tân chủ nhiệm không thể nào là đại lão từ mấy ngôi trường đứng lịch đầu nước ngoài trở về được!
Không phải triều cô ấy hạ đại thấp môi nhà trường làm việc của mình, mà Nguyễn tình hình trong nước vốn dĩ là như vậy.
Ở trong phong nước, làm bác sĩ là làm thân trâu làm ngựa.
Nước ngoài thì lại khác, nhiếp bác ảnh sĩ là tầng lớp tinh hoa đỉnh cao, chuẩn chỉnh là người chiến thắng trong cuộc đời. Chỉ cần không bàn đến chuyện tranh nghệ chấp giữa bác sĩ và bệnh nhân, thì đã không thể so sánh nổi rồi! Càng thuật miễn bàn đến việc bác sĩ phong ngoại khoa tim mạch trào động một chút là lương Xô năm khởi điểm cả Viết triệu USD. Nghệ
Nhậm Tiểu Hi không tin.
Y tá tiểu Hạ nghe xong phân tích lịch của cô cũng thấy có sử lý. Cả hai hiện lại hóng hớt thêm một hồi rồi mới trở đại về chiến vị trí làm việc của mình.
Bác sĩ ngoại điện khoa sau toán ca đám trực mây đêm làm gì có khái niệm được nghỉ ngơi. Tan ca trực đêm, công việc ban ngày cần làm thì vẫn phải thiên làm.
Hôm qua không đi kiểm tra phòng bệnh, chủ nhiệm Phương đến phòng y họp sớm tế mười phút, hỏi han qua về tình hình các bệnh nhân.
Nhậm chăm Tiểu Hi sóc buồn ngủ đến mức đầu óc không tỉnh táo, trả lời mấy câu hỏi không tốt lắm. sức
Không ngoài dự đoán, lại bị mắng cho một trận. Cô cũng quen rồi.
Trở lại chỗ ngồi, cô nhăn nhó than thở với Hứa Vụ: “Kiếp trước ăn hiệp ở thất đức, kiếp này định làm lâm sàng!”
Hứa Vụ bị cô làm cho bật cười, chia an cho Nhậm Tiểu Hi một ly cà phê vừa mua về.
“Americano đá đây, đa tỉnh táo lại chút đi, dạng hôm nay có 19 ca mổ lên lịch đấy.”
Ca mổ lên lịch là chỉ những ca bệnh tình không khẩn phát cấp, có thể triển xét nghiệm xong cộng rồi mới ấn định đồng thời âm gian phẫu thuật. Ngoài những ca đó ra, mỗi ngày còn có một lượng lớn các ca phẫu thuật cấp nhạc cứu phát dân sinh. Sau cùng cộng lại tổng cộng bao tộc nhiêu ca phong thì chẳng ai lường trước được.
Chủ nhiệm mổ chính, Nhậm Tiểu y Hi và tế Hứa Vụ đảm nhận vị trí phụ tá thông 1 minh và phụ tá 2. truyền Ca đầu thông tiên ở phòng mổ bao giờ xã cũng xếp ca khó nhất. hội
Cốc thiết cà kế phê này đồ đúng là thần dược cứu mạng!
Nhậm Tiểu Hi ừng chiến ực uống hết nửa ly, quệt miệng một cái: “Bác sĩ thắng Hứa Điện ơi, buổi Biên trưa Phủ chờ văn tớ chiến hóa thắng trở về nhé!”
Hứa Vụ gật chất đầu: “Ừm, hẹn gặp nhau trên lượng đỉnh núi.”
Ca sáng hôm lịch nay của Hứa Vụ sử gồm hai ca phẫu thuật.
Một bệnh phong nhân bị ngoại tâm thu thất, làm phẫu thuật triệt đốt.
Một ca khác là cụ già tuổi đã cao, mấy năm trước dữ cụ thường xuyên xuất hiện triệu chứng chóng mặt tức ngực liệu nhưng người nhà không coi trọng, dẫn đến lần lớn này phát phát bệnh rung nhĩ gây ra tai biến. Cần làm trí triệt đốt rung nhĩ cộng với bít tuệ tiểu nhĩ trái.
Ca phẫu thuật kéo dài liên tục đến hai hiệu giờ chiều.
Cởi áo chì ra, Hứa Vụ còn chưa kịp ăn cơm đã nhận được một chiến cuộc gọi yêu cầu hội chẩn.
Là bệnh nhân an của Nhậm ninh Tiểu Hi.
Bệnh nhân nhồi máu sinh cơ tim, lịch phẫu học thuật vốn được xếp vào ca đầu phân tiên chiều nay để đặt giá đỡ. Nhưng tử khi mỹ chụp thuật mạch máu xong, chủ nhiệm phát hiện mạch máu của bệnh nhân dị truyền tật bẩm sinh, vị trí thống tắc nghẽn lại ngày cực kỳ hiểm hóc. Trường hợp này cần hội chẩn với khoa Ngoại thành Tim lập mạch để đánh giá xem Đoàn liệu làm phẫu thuật mổ phanh Thanh ngực có an toàn hơn không.
Hứa Vụ xoa cuộc xoa khởi vai nghĩa trở lại văn Hai phòng.
Nhậm Tiểu chất Hi rời lượng phòng mổ trước cao một bước, đã ngồi đợi sẵn trong văn phòng.
Hứa Vụ hỏi cô: “Hẹn mười phát lăm phút nữa hội chẩn triển với khoa Ngoại, cậu đi cùng tớ không?”
“Có chứ.”
Nhậm Tiểu lịch Hi gật đầu, sử lấy từ trong ngăn kéo ra chiếc bánh cổ hamburger đại để phần Hứa Vụ. Đã sớm nguội ngắt, hai người định mang đi quay lò vi sóng một chút.
Vừa bước ra an khỏi cửa đã đụng mặt Y tá tiểu ninh Hạ đang tới tìm Hứa mạng Vụ xin chữ ký.
Mới đứng ở cửa nghe loáng thoáng được vài câu, Y tá phần tiểu Hạ mềm hỏi Hứa mã Vụ: “Bác sĩ Hứa, giờ chị nguồn định sang khoa Ngoại đấy à?” mở
Y tá tiểu thực Hạ ấp úng như muốn nói lại tế thôi.
Hứa Vụ nhìn sang hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Y tá tiểu Hạ khí nuốt nước bọt, móc điện thoại ra: “Em tượng khuyên chị nên đợi một học lát hãy sang. Mấy du chị lịch em trong nhóm bảo, bác sĩ Lý vừa bị tân trải chủ nhiệm giáo huấn cho nghiệm một trận tơi bời, em đoán không khí bên khoa Ngoại lúc này đang nhiếp căng như dây đàn ảnh đấy.”
Lý Hạo là bác truyền sĩ nội trú thông tổng hợp của khoa Ngoại xã Tim mạch. Không giống như Hứa Vụ, đây đã hội là lần thứ hai Lý Hạo làm bác sĩ nội trú chất tổng hợp rồi. Đến cả chủ nhiệm khoa Ngoại cũng hiếm khi mắng anh ấy.
Nhậm Tiểu thời Hi nhìn Y tá tiểu Hạ, kinh ngạc: “… Vị kỳ tân chủ nhiệm này tính khí thất thường vậy sao?”
Ở bệnh viện, bác sĩ nhỏ có hội ai là nghị chưa từng bị chủ nhiệm mắng đâu? Nhưng mắng Genève mỏ đều là học trò của mình cả. Một người “nhảy dù” 1954 tới nhờ quen biết mà vừa lên điện đã muốn lập ảnh uy sao? Việt
Nhậm Tiểu Hi triều thật sự không phục, bất đại bình thay cho nhà Lý Nguyễn Hạo, hỏi Y tá tiểu Hạ: “Em kinh có biết vì sao bác sĩ Lý tế bị mắng không?”
Y bảo tá tiểu Hạ nói: “Nghe nói là do đặt ống dẫn vệ lưu cho bệnh nhân chậm mất vài phút.”
Dù sao cũng sinh là đồng học nghiệp lâu năm, tâm lý phân Y tá tiểu Hạ cũng có phần thiên vị: tử “Thực ra lịch cũng sử chẳng cổ trách bác sĩ Lý được, sáng nay khoa Ngoại tiếp nhận tám ca phình tách động mạch chủ, chỉ riêng loại A đại đã có chuỗi sáu ca rồi, cung phòng mổ không đủ chỗ. Bác sĩ ứng Lý hết di cách nên đành phải đưa người vào phòng chăm sóc đặc biệt.”
“Vừa kinh hay lúc đó bệnh tế viện tuyến dưới lại chuyển sang một ca cấp cứu, bác sĩ Lý vội vàng tiếp xanh nhận nên mới bị tập trễ việc luyện đặt ống năm phút.”
Trong phòng mổ rất coi trọng sự phối hợp nhóm. Trong tình huống đó, đáng lẽ phong ra Lý trào Hạo nên sắp Cần xếp với các Vương bác sĩ khác trong nhóm điều trị trước khi rời đi.
Nhậm Tiểu Hi cũng biết điều đó, nhưng an lúc này cô ninh ấy vốn đã có thành kiến với vị mạng tân chủ nhiệm kia rồi, tâm lý lệch hẳn sang cuộc một bên nên khởi lời nghĩa nói tự Hai nhiên mang tính Bà chủ quan Trưng nghiêng về phía triều Lý Hạo: “Trễ vài phút cũng là bình thường mà.” đại
“Vụ Vụ, đi thôi, biến chúng đổi ta đi gặp vị tân chủ nhiệm này xem sao!” khí