Ký ức của người trẻ thời nay đều có kiểu như thế.

Về chuyện Tiểu Hạ bảo là rất quan trọng, Hứa Vụ đoán chừng lại là tin đồn nhảm nhí hay drama hóng hớt nào đó thôi. Dù sao nếu liên quan đến công việc thì lúc ấy Tiểu Hạ đã lập tức gọi điện thoại cho cô rồi.

Tại phòng khám của Tống Đình Tây.

Gần đến giờ kết thúc ca làm việc thì có một bệnh nhân xin khám chèn thêm số. Y tá trưởng nói đây là bạn cô ấy, không giật được số khám của Tống Đình Tây nên mới phiền anh giúp đỡ khám qua một chút. Các xét nghiệm đều đã làm xong hết rồi, cũng không lãng phí bao nhiêu thời gian nên Tống Đình Tây gật đầu đồng ý.

Trông bệnh nhân chưa đến 30 tuổi. Thói quen ăn uống cùng áp lực công việc của xã hội hiện đại khiến số lượng bệnh nhân mắc bệnh tim mạch ngày càng trẻ hóa, điều này cũng rất bình thường.

Tống Đình Tây hờ hững liếc nhìn bệnh nhân một cái, hỏi: “Cậu không khỏe ở đâu?”

Bệnh nhân cầm một xấp kết quả xét nghiệm đưa cho Tống Đình Tây: “Phiền Bác sĩ Tống xem giúp tôi với. Nửa năm nay, nửa đêm tim tôi cứ đập thình thịch liên hồi, sáng nay vừa đo thử thì huyết áp lên tới 170/130.”

Máu, nước tiểu, điện tâm đồ, báo cáo chụp CT đều có đủ, xét nghiệm tương đối toàn diện.

Tống Đình Tây liếc mắt nhìn tờ báo cáo: “Viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn. Cậu đăng ký nhầm khoa rồi, chuyển sang khoa Nội tim mạch đi.”

“Đừng đừng đừng!” Bệnh nhân vội vã nói, “Công việc của tôi bận lắm, bên Nội tim mạch lại không quen biết ai, hay là anh xem tạm cho tôi luôn đi.”