Theo cô biết, đàn ông châu Á hiếm ai dùng đến kích cỡ này lắm thì phải…
Hứa Vụ cúi đầu, nhìn sang hộp nhỏ màu đỏ nằm ngay cạnh xấp băng vệ sinh quần dùng một lần.
Đúng là đập thẳng vào mắt.
Cô lặng lẽ dịch chiếc túi ni lông sang phía người mình một chút.
Cũng may bầu không khí ngượng ngùng không kéo dài quá lâu, xe chạy qua thêm một cột đèn giao thông nữa là đã vào đến khu biệt thự.
Dịp Tết, hai bên đường quanh núi đều treo đầy lồng đèn đỏ.
Khi xe đi qua hồ nhân tạo, Hứa Vụ ngạc nhiên phát hiện ra mặt nước giữa khu dân cư vậy mà không hề đóng băng.
“Nhà đầu tư dẫn nước suối nóng về đây đấy.”
Tống Đình Tây hơi nghiêng đầu giải thích: “Trong khu có mấy con thú nhỏ hoang dã, thời tiết lạnh quá sợ chúng nó khó sống qua mùa đông.”
Dẫn nước suối nóng cho thú nhỏ tránh đông sao?