Tống Đình Tây vừa mới đi khỏi.

Chẳng bao lâu sau, Tiểu Hạ đã bước vào.

“Bác sĩ Hứa,” Tiểu Hạ thắc mắc hỏi, “Chủ nhiệm Tống với Bác sĩ Bùi có xích mích gì từ trước ạ?”

“Sao em lại hỏi thế?”

Tiểu Hạ nuốt nước bọt, thật thà khai báo: “Vừa rồi Chủ nhiệm Tống đi ngang qua trạm y tá, có dặn Y tá trưởng nhà mình chú ý chút về nội quy phòng bệnh. Chủ nhiệm bảo rằng cởi trần tập thể hình không chỉ bất lợi cho việc hồi phục sức khỏe, mà còn làm ảnh hưởng đến hình ảnh của nhân viên y tế nữa…”

…

Tiểu Hạ tiếp tục: “Cho nên em mới đoán chắc là Chủ nhiệm Tống với Bác sĩ Bùi có hiềm khích gì đó.”

Hứa Vụ cúi đầu sắp xếp lại hồ sơ bệnh án của Tạ Trình: “Chị cũng không rõ nữa.”

Tiểu Hạ “Ồ” một tiếng: “Thôi được rồi.”

Nói xong cô ấy quay người định đi. Mới bước được hai bước lại lùi ngược trở lại, ghé sát vào sau cổ áo Hứa Vụ, hít hít mũi mấy cái.