Đám cưới của hai người được ấn định vào đúng ngày Kinh Trập.

Kinh Trập — sấm xuân chuyển động, muôn vàn sinh linh bừng tỉnh sau kỳ nghỉ đông.

Tống Đình Tây bảo, ngày này đại diện cho một khởi đầu mới tốt đẹp và những lời hứa hẹn vĩnh cửu.

Cung đường trở về của hai người là tuyến Quốc lộ 31, nơi vẫn được người ta ví von là “con đường nhất định phải đi qua một lần trong đời”. 

Điểm xuất phát của hành trình này là Lhasa.

Ngày đầu tiên, anh lái xe đưa cô đi qua đường cao tốc trên nước ở Lâm Chi. Cây cầu Đại Bố Đặc dài hơn một ki-lô-mét vắt ngang qua mặt hồ phẳng lặng. Mặt hồ xanh màu ngọc bích hòa cùng tuyết sơn bao quanh, nhìn từ góc độ nào cũng ngỡ như chiếc xe đang lướt đi giữa lòng nước.

Hứa Vụ như một đứa trẻ, ghé sát vào cửa kính xe nhìn ra ngoài rồi trầm trồ cảm thán: “Ở đây giống hệt như phiên bản đời thực của Vùng đất linh hồn vậy!”

Tống Đình Tây ở bên cạnh nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều.

Sau những phút giây lãng mạn chính là những trải nghiệm mạo hiểm đến thót tim.

Ngày thứ ba của hành trình trở về, họ đi qua đèo 72 Cua Sông Giận (Nộ Giang 72 Quải). Tất cả những hình ảnh hay video trên mạng đều không thể tả hết được sự chấn động khi tận mắt chứng kiến khoảnh khắc ấy. Đó là một con đường đèo hiểm trở, uốn lượn quanh co như một con cự long đang ẩn mình giữa núi rừng. Bên bờ vực sâu thăm thẳm chỉ có một làn xe đôi hẹp xíu, leo dốc một mạch từ hẻm núi Sông Giận lên đến đỉnh đèo Nghiệp La.