Trong khoa Tim mạch, chu kỳ đào tạo bác sĩ vốn rất dài.
Hôm nay vài vị bác sĩ tham gia phỏng vấn cạnh tranh chức vụ khác đều đã trên 30 tuổi. Hứa Vụ là người nhỏ tuổi nhất trong sáu ứng viên hôm nay, nên người khác có ý kiến cũng là điều bình thường.
Hứa Vụ không muốn vì những lời gièm pha của người khác mà ảnh hưởng đến tâm trạng phỏng vấn của mình. Nghe Tôn Duy Kiện nói xong, cô chỉ mỉm cười lịch sự chứ không tiếp lời.
Lại trôi qua nửa tiếng đồng hồ. Thí sinh số 3 bước ra khỏi phòng phỏng vấn, Hứa Vụ được thông báo đi vào.
Cô bắt đầu báo cáo công tác theo đúng quy trình. Phần tự giới thiệu và báo cáo công tác thì ai nấy đều chuẩn bị tương đương nhau, ở phần này điểm số cũng sẽ không bị kéo lệch quá nhiều. Trọng tâm nằm ở phần bốc thăm trả lời câu hỏi chuyên môn và phần thi thao tác kỹ năng.
Ở phần trả lời câu hỏi chuyên môn, Chủ nhiệm Phương vì muốn tránh hiềm nghi nên đã nhường lại vị trí giám khảo chính cho Phó chủ nhiệm. Hiểu được ý của Chủ nhiệm Phương, Phó chủ nhiệm cũng không từ chối.
“Bác sĩ Hứa, giả sử cô đang độc lập thực hiện chụp động mạch vành cho một bệnh nhân. Nếu trong quá trình đó, bệnh nhân đột ngột xuất hiện co thắt động mạch vành, lưu lượng máu vành giảm, huyết áp tụt xuống còn 40/70 mmHg, cô sẽ xử trí thế nào?”
Đề bài này kiểm tra kiến thức nền tảng về xử lý tình huống khẩn cấp.
Hai năm qua Hứa Vụ thường đứng chung phòng mổ với Chủ nhiệm Phương, câu hỏi này đối với cô chẳng là gì cả. Hầu như cô không cần mất thời gian suy nghĩ.
“Trước hết, tôi sẽ đánh giá nguyên nhân, xem tình trạng hiện tại là do co thắt động mạch vành, hiện tượng không tái lưu thông (no-reflow) hay bóc tách thành mạch.”