
Cảng Đảo Chẳng Có Tuyết Rơi
Tác giả: Hương Du Tam Cân

Cảng Đảo Chẳng Có Tuyết Rơi
15 Chương
Giới thiệu truyện:
Con nuôi nhà họ Sầm
Trùm đại lão kín tiếng giới thượng lưu Hong Kong
Lạnh lùng, lý trí × Cấm dục, cố chấp
Chênh lệch thể hình | Cường thủ hào đoạt | Dây dưa giằng xé
—-
Cả xứ Cảng Thơm đều ngỡ Sầm Niệm và Chung Duật Hành là hai kẻ bắn đại bác cũng chẳng tới.
Chẳng một ai hay, hai con người trước mặt người ngoài còn xa cách hơn cả người lạ ấy, sau lưng đã sớm n/g/ủ cùng nhau vô số lần.
Một người là “chuyên viên đối ngoại cấp cao” do nhà họ Sầm sắp xếp.
Người kia là “ông trùm quyền lực” nắm giữ huyết mạch tài chính chốn Trung Hoàn.
Nhà họ Sầm có thể một tay che trời, ngang dọc Cảng đảo, tất cả chỉ nhờ một câu nói của anh.
——
Sầm Niệm vốn dĩ có thể trở thành thẩm phán hay luật sư với tiền đồ xán lạn. Năm ấy, cô tốt nghiệp thủ khoa khoa Luật Đại học Hong Kong, ôm trọn hoài bão chuẩn bị bước chân vào tòa án. Nhưng thứ cô đợi được lại là một phong thư thông báo từ Chung Duật Hành. Toàn bộ lời mời cô làm việc đều bị hủy bỏ, anh ép cô chỉ có thể quay về nhà họ Sầm, trở thành một “chuyên viên quan hệ công chúng không thể đưa ra ánh sáng”, chuyên chạy đi dập lửa cứu nguy cho gia tộc.
——-
Mùa mưa ở Trung Hoàn vừa ẩm ướt lại vừa kéo dài dằng dặc.
Cơn mưa gột rửa sáng bóng những tấm kính của các tòa nhà chọc trời, nhưng chẳng tài nào gột sạch được mối nghiệt duyên giữa hai người.
—-
Anh hủy hoại cuộc đời cô, nhưng cuối cùng lại trở thành chỗ dựa duy nhất của cô.
Trong giới danh lợi giả tạo và lạnh lẽo này, chỉ có anh từng nhìn thấy dáng vẻ chật vật nhất của cô.
Cô là người duy nhất anh tính toán trăm phương nghìn kế cũng không thể tính thấu.
—-
Sầm Niệm luôn đinh ninh Chung Duật Hành giữ cô lại chỉ vì chút hứng thú nhất thời. Cô thận trọng từng bước, duy chỉ không tài nào nhìn thấu: rốt cuộc trong lòng anh có cô hay không.
Ai nấy đều cho rằng họ chỉ đang trói buộc nhau bằng lợi ích. Đến chính bản thân họ cũng ngỡ rằng đối phương chỉ đang diễn kịch mua vui.
—–
Trích dẫn: “— Nơi lưng chừng núi, cái gì cũng có, chỉ thiếu mỗi cô.”
Tóm tắt một câu: Xin hãy trao cho em lòng dũng cảm để cả đời này chỉ nguyện yêu một người.
Thông điệp cốt lõi: Con người nào phải cỏ cây vô tri, là người ắt có tình cảm.



















