Vào ngày Đông chí, sinh viên năm cuối của Học viện Y Đại học Tân Khai tổ chức một hoạt động tình nguyện: thăm hỏi và tặng quà cho các cụ già tại một viện dưỡng lão ở Tân Thành.

Ngoài việc mang theo những món quà ấm áp cho mùa đông, họ còn hỗ trợ các bác sĩ trong đoàn khám bệnh miễn phí cho những người già neo đơn.

6 giờ sáng, toàn bộ sinh viên năm tư đăng ký tham gia tập trung lên xe buýt đi đến viện dưỡng lão.

Ba cô bạn cùng phòng từ năm nhất là Ôn Diễm, Trịnh Linh và Vu Miểu đều có mặt, họ ngồi cùng nhau trên xe buýt rôm rả trò chuyện.

Trên đường đi, không biết ai khơi mào, chủ đề lại quay về chuyện bạn trai của Ôn Diễm – Ngũ Minh Vĩ.

Trịnh Linh hào hứng: “Ngũ gia đã đưa Ôn Diễm đi gặp trưởng bối rồi đấy, nghe nói người nhà anh ta rất hài lòng về Ôn Diễm nhà mình. Chờ Ôn Diễm tốt nghiệp năm năm, chắc chắn hai người sẽ kết hôn.”

Vu Miểu lại không nghĩ vậy. Cô ấy và bạn trai cũ yêu nhau từ năm nhất, đến năm tư cũng định bàn chuyện cưới xin, nhưng vừa gặp mặt trưởng bối, mẹ đối phương đã chê bai gia cảnh nhà cô ấy, kết quả là chia tay.

Vu Miểu cười khẩy: “Cậu có biết Ngũ gia này từ hồi cấp ba đã thay bao nhiêu cô bạn gái không? Chắc nhà anh ta cũng quen với chuyện đó rồi, tin là đã thấy quá nhiều cô rồi ấy chứ. Haizz, chưa nói đến bạn gái chính thức, chắc hồng nhan tri kỷ cũng không ít đâu. Tớ nghe nói bên trường nghề thẩm mỹ cạnh Học viện Hình sự có một cô nàng rất xinh nhưng tính tình điên rồ, suốt ngày bám riết lấy anh ta. Từ lúc anh ta vào trường cảnh sát là cô ta đã chủ động dâng hiến rồi, không chừng đã lên giường với nhau từ đời nào.”

Ngồi ngay phía trước Vu Miểu, Ôn Diễm nghe rõ mồn một những lời chói tai đó. Cô cúi đầu, lấy tai nghe Bluetooth từ trong túi xách đeo lên, mở ứng dụng nghe nhạc.

Ngẫu nhiên, bài hát vang lên lại là “Một Ngàn Lẻ Một Cái” của Dương Thiên Hoa.