Kể từ khi tốt nghiệp cấp ba và bắt đầu mối quan hệ với Ngũ Minh Vĩ, Ôn Diễm luôn là một cô bạn gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện, lặng lẽ và an phận bên cạnh anh. Thoắt cái đã gần bốn năm trôi qua.
Tại Đại học Tân Khai, trước khi chuyện tình cảm giữa hai người được công khai, dù Ôn Diễm đã tuyên bố mình có bạn trai, vẫn có không ít chàng trai muốn theo đuổi cô. Nhưng Ôn Diễm chưa bao giờ đáp lại bất kỳ ai.
Cô ngoan ngoãn đến mức sẵn lòng làm một người bạn gái vô danh, âm thầm đứng sau một công tử tỏa sáng rực rỡ như Ngũ Minh Vĩ.
Ngũ Minh Vĩ nhớ lại những lời Đỗ Vũ Sâm nói trong ký túc xá ở căn cứ huấn luyện. Bức ảnh họ hôn nhau say đắm trong quán bar Rừng Rậm Dục Vọng bị tung lên mạng, khiến Ôn Diễm phải chịu không ít áp lực dư luận trong những ngày qua.
Vậy mà, cô lại hiểu chuyện đến mức không hề than vãn với anh nửa lời, không đòi anh dỗ dành, không đòi anh bồi thường. Bởi cô biết, đây là những ngày then chốt nhất để anh chuẩn bị cho kỳ thi tuyển cảnh sát. Cô không muốn lấy những chuyện vặt vãnh đó ra làm phiền anh.
Ngũ Minh Vĩ bỗng thấy đau lòng cho sự hiểu chuyện đến đáng thương của cô. Dù ngửi thấy mùi nước hoa của người đàn ông khác vương trên người cô, dù ghen tuông cồn cào, anh cũng không nỡ làm khó cô, không nỡ chất vấn cô hôm nay đã ở cùng ai.
Ôn Diễm im lặng, cô quyến luyến rúc vào lòng anh thêm một lúc. Chẳng hiểu sao, sau mấy ngày xa cách ngắn ngủi, giờ được gần anh thế này, cảm nhận hơi ấm và hơi thở của anh, lòng cô cứ nóng lên từng đợt, nỗi ấm ức không tên dâng trào nơi sống mũi.
Họ mới chỉ xa nhau năm ngày để Ngũ Minh Vĩ đi thi đặc huấn, thể hiện năng lực trước các lãnh đạo cấp cao, một lý do hoàn toàn chính đáng. Vậy mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, Ôn Diễm đã lo âu, tưởng tượng ra vô vàn viễn cảnh đáng sợ nếu sau này họ phải xa nhau lâu hơn thế.
“Diễm Diễm sao thế? Không vui à?” Cảm nhận được cô đang lén khóc, nước mắt thấm ướt ngực áo mình, Ngũ Minh Vĩ nhẹ nhàng hỏi.
Bàn tay ấm áp của anh vuốt ve cổ cô. Dù biết hôm nay cô đã dành thời gian dài bên một người đàn ông ưu tú khác, bỏ qua tin nhắn của anh khiến anh sốt ruột chờ đợi cả ngày, nhưng anh chưa kịp mở miệng hỏi thì cô đã khóc trước rồi.