Kỳ sát hạch tốt nghiệp của đội đặc huấn Kiêu Long thuộc Học viện Hình sự Tân Thành kéo dài năm ngày, diễn ra tại Căn cứ Huấn luyện Cảnh sát phía Nam Tân Thành.
Nội dung chính bao gồm ba hạng mục lớn: bắn súng, bắt giữ – cách đấu và chiến thuật cảnh vụ. Ngoài ra còn có các bài kiểm tra tâm lý nhằm đánh giá khả năng giữ bình tĩnh và ứng biến của học viên. Ba hạng mục đầu tiên là cửa ải khó khăn nhất, đạt điểm cao là điều cực kỳ hiếm hoi.
Đỗ Vũ Sâm và Ngũ Minh Vĩ được phân vào cùng một nhóm. Giám thị đều là những lãnh đạo công an cấp cao lừng lẫy trong giới cảnh sát Tân Thành. Chỉ cần họ tùy tiện nhắc đến một vụ án từng phá hay một tấm huy chương từng nhận, cũng đủ khiến đám lính mới này phục sát đất.
Đứng trước những vị tiền bối uy nghiêm này, Đỗ Vũ Sâm căng thẳng đến mức suýt tè ra quần, ngày nào đi thi cũng phải hít sâu, tinh thần căng như dây đàn.
Huấn luyện viên Chu, người đã dẫn dắt họ từ năm nhất, vốn nóng tính và hay gây áp lực. Hôm nay ông theo họ lên căn cứ trên đỉnh núi, vừa lo lắng học trò thi không tốt làm mất mặt đội đặc huấn, vừa liên tục dặn dò không được xảy ra sai sót vào phút chót.
Đỗ Vũ Sâm chật vật lắm mới qua được ba hạng mục lớn, cảm giác như vừa chết đi sống lại, mồ hôi ướt đẫm. Anh ta quay sang nhìn người luôn thi ngay trước mình là Ngũ Minh Vĩ. Vị công tử này thi cử mà nhàn nhã như đi dạo, phong thái ung dung, trấn tĩnh đến mức không giống đi thi tốt nghiệp mà như đang đi picnic ngoại ô.
Đỗ Vũ Sâm tinh mắt liếc thấy thành tích của Ngũ Minh Vĩ. Mỗi lần anh hoàn thành bài thi, các vị giám thị đều gật đầu tán thưởng không ngớt. Học viên ngôi sao của Học viện Hình sự quả nhiên danh bất hư truyền, thiên chi kiêu tử hạng mục nào cũng đứng top đầu.
Hôm nay còn có học viên của các trường cảnh sát khác tham gia. Lúc mới vào sân ai nấy đều kiêu ngạo, nhưng sau khi thi xong bắn súng và đối kháng, tất cả đều xám xịt rút lui sau khi chứng kiến thân thủ của Ngũ Minh Vĩ. Chàng trai đến từ học phủ đào tạo cảnh sát hình sự hàng đầu Trung Quốc này đã thực sự dạy cho họ một bài học nhớ đời.
Mọi người thay đổi hẳn cái nhìn về Ngũ Minh Vĩ. Trước đây họ chỉ nghe đồn anh phong lưu phóng túng, thích trêu đùa con gái, nhà giàu nứt đố đổ vách, năm nhất nhập học đã lái siêu xe giá trên trời. Cứ tưởng chỉ là kẻ đầu thai giỏi, bên ngoài hào nhoáng bên trong rỗng tuếch, ai ngờ lại là một tài năng thực thụ, tinh thông mười tám ban võ nghệ.
Úc Chinh Bành, Đại đội trưởng Đại đội Phòng chống Ma túy Tân Thành, lần này được đặc cách mời lên núi làm giám khảo. Vốn dĩ ông định từ chối vì công việc quá bận rộn, nhưng nghe nói Ngũ Minh Vĩ cũng nằm trong lứa học viên này nên ông quyết định lên xem sao.