Sau khi tổ chức hôn lễ, Mạnh Thích Dạng và Đàm Tố đi hưởng tuần trăng mật.
Đàm Tố đã sắp xếp công việc từ trước, anh dành ra nửa tháng trống.
Hai người đến Thụy Sĩ.
Điểm đến là do Đàm Tố đề nghị, Mạnh Thích Dạng chưa từng đến Thụy Sĩ, cô cảm thấy đi Thụy Sĩ cũng khá hay, chỉ là không biết tại sao trong bao nhiêu nơi, anh lại chọn Thụy Sĩ.
Đàm Tố nói: “Hồi còn đi học, mùa trượt tuyết anh thường cùng bạn bè đến Zermatt trượt tuyết, tiện thể lái xe đến những nơi khác.”
“Vậy sao giờ còn đến đó nữa ạ?” Mạnh Thích Dạng hỏi.
“Nhiều năm rồi anh không đến.” Đàm Tố hôn cô, “Hơn nữa, lần này là đưa em đi cùng.”
Lịch trình của họ khá thoải mái, họ còn đến Bảo tàng Fondation Beyeler.
Bảo tàng Fondation Beyeler là tác phẩm của kiến trúc sư đương đại Renzo Piano.
Thời còn học cao học, Mạnh Thích Dạng đã cùng bạn bè đến Trung tâm nghệ thuật Pompidou ở Paris trong kỳ nghỉ. Khi tìm hiểu tư liệu cho cuốn sách trước, cô đọc trong sách và biết được một trong những kiến trúc sư của Trung tâm Pompidou chính là Renzo Piano.