Hôn lễ của Mạnh Thích Dạng và Đàm Tố được định vào ngày hai mươi hai tháng tư, là một ngày lành tháng tốt để cưới gả, thời tiết khi ấy cũng không nóng không lạnh.

Trước hôn lễ có rất nhiều việc phải làm, một vài trong số đó có thể giao cho người khác sắp xếp, nhưng những việc như đặt may váy cưới, chụp ảnh cưới thì vẫn cần hai người tự mình tham gia.

Ảnh cưới của họ được chụp vào tháng ba.

Đàm Tố hỏi Mạnh Thích Dạng có nơi nào cô thích và muốn đến đó chụp không, Mạnh Thích Dạng ngay lập tức nghĩ đến căn biệt thự nhỏ trên đường Vọng Sơn. Cô rất thích nơi đó.

“Đến ngôi nhà cũ của ông ngoại anh chụp có được không?”

Đàm Tố: “Đương nhiên là được.”

Thế là họ gọi nhiếp ảnh gia đến đường Vọng Sơn để chụp ảnh.

Nhiếp ảnh gia chụp ảnh cưới là do chị Lưu giới thiệu cho Mạnh Thích Dạng, quan hệ với cô rất tốt, bình thường cũng hay chụp cho các tạp chí.

Vào ngày chụp, nhiếp ảnh gia dẫn theo hai trợ lý đến địa điểm đã định.

Thấy có du khách đang chụp ảnh bên cạnh, một trợ lý hỏi: “Chị ơi, có phải ở đây không ạ? Sao trông giống địa điểm du lịch thế, có khi nào mình nhầm không.”