Thời gian thấm thoắt trôi nhanh tới cuối tháng Tư.
Căn hộ ở Tô Châu đã hoàn tất việc sửa sang từ lâu, ngặt nỗi cô bận tối mắt tối mũi nên chuyện dọn nhà cứ lần lữa mãi. Ba Diệp và bà Trang thì thỉnh thoảng lại nhắc khéo, sợ nhà mới để không lâu ngày sẽ mất đi hơi ấm gia đình.
Nhân dịp nghỉ lễ Một tháng Năm, Diệp Sơ Vãn rốt cuộc cũng thu xếp về nhà một chuyến để giải quyết cho xong.
Hôm ấy trời quang mây tạnh, gió hong khô làn hơi ẩm đặc trưng của vùng Giang Nam, sắc lá bên ngoài sân ga xanh mơn mởn, trong gió thoảng hương thơm ngọt lành ấm áp. Tiệc mừng tân gia cô không định làm rình rang, người mời cũng chỉ vỏn vẹn vài gương mặt thân thiết: Trương Dương, Aria, và Cố Thanh Y.
Tuy nhiên Cố Thanh Y đang ở tận Hồ Bắc không về kịp, bèn gọi video call từ sớm, qua màn hình cười rạng rỡ chúc mừng cô cuối cùng cũng có được tổ ấm của riêng mình.
Trương Dương và Aria lái xe xuống Tô Châu. Ngày đầu tiên, ba Diệp đã hào hứng xắn tay áo xuống bếp, từng món ăn nóng hổi nối đuôi nhau bưng lên bàn. Hai cô bạn vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi, lời khen phóng khoáng không tiếc lời. Ba Diệp được dỗ cho mày nở mặt cười, ngoài miệng còn khiêm tốn bảo “ăn tạm thôi”, nhưng nét đắc ý nơi khóe mắt thì giấu sao nổi, cả người vui đến mức như muốn bay lên.
Trương Dương tặng một chậu cây kim ngân, Aria xách tới một bộ ly thủy tinh cao cấp, đều là những món quà tân gia ấm áp, thiết thực.
Thế nhưng thứ thực sự khiến cả nhà một phen tá hỏa lại là một kiện hàng chuyển phát nhanh khác — không hề báo trước, được giao thẳng tới cửa tiệm gốm sứ nhà cô: Hai thùng rượu Mao Đài, một bó hoa tươi, cùng một giỏ hoa quả ngoại nhập. Giữa bó hoa còn gài một phong bao lì xì dày cộm, trên tấm thiệp đi kèm vỏn vẹn bốn chữ nắn nót: Mừng tân gia.
Mục người gửi trên phiếu giao hàng lại càng kỳ quặc hơn, chỉ để lại đúng một dấu chấm câu nhỏ nhoi.
Ba Diệp cùng bà Trang đứng trân trân nhìn đống đồ hồi lâu, trong lòng thấp thỏm không yên, vội vàng bấm máy gọi cho Diệp Sơ Vãn: “Ối dồi ôi Noãn Noãn à, chẳng biết ai gửi đến tiệm nhà mình hai thùng Mao Đài thế này? Lại còn hoa tươi, giỏ quả, trong hoa còn nhét cả xấp lì xì dày cộm nữa chứ.”