Sáng hôm sau, Văn Vũ Lạc và Từ Vân Khoát quyết định đi xem gấu trúc. Xuyên Thành được mệnh danh là quê hương của gấu trúc, đến đây chơi mà không đi xem gấu trúc một chút thì dường như sẽ có lỗi với chuyến đi này.
Ở Xuyên Thành có không ít điểm tham quan gấu trúc, hai người đã chọn đến cơ sở nghiên cứu và nhân giống gấu trúc nơi có cô gấu trúc nổi tiếng trên mạng tên Hoa Hoa. Nơi này cũng gần trung tâm thành phố, có xe buýt đi thẳng đến.
Kỳ nghỉ hè có rất nhiều học sinh được nghỉ, không chỉ sinh viên, nên người đến xem gấu trúc rất đông. Văn Vũ Lạc và Từ Vân Khoát đã cố tình dậy rất sớm để đến cơ sở, nhưng vẫn rất đông người. Cổng chính của cơ sở là một bức tượng gấu trúc trông sống động như thật. Hai người phải xếp hàng mười mấy phút mới vào được bên trong.
Khung cảnh bên trong thật xinh đẹp, cỏ xanh mơn mởn, cây cối um tùm, loài thực vật nhiều nhất là tre. Trung tâm của cơ sở có một hồ nước rộng lớn, trong xanh vô cùng, có rất nhiều thiên nga trắng đang bơi lội, những con thiên nga này thật xinh đẹp.
Sau khi ngắm cảnh bên hồ và chụp vài tấm ảnh, Từ Vân Khoát thấy có xe tham quan, anh dẫn Văn Vũ Lạc lên xe. Đầu tiên họ đến tham quan phòng sinh mặt trăng, nơi có hai chú gấu trúc con siêu dễ thương đang nằm trong lồng ấp. Gấu trúc con mới sinh hóa ra không có lông, toàn thân hồng hào, mềm mại một cục, xem đến mức Văn Vũ Lạc đặc biệt muốn vào trong sờ thử.
Sau đó, họ đến chuồng gấu trúc số 7, chính là chuồng của Hoa Hoa. Văn Vũ Lạc đã tra cứu kinh nghiệm trên mạng, đến xem Hoa Hoa là phải xem vận may, vì cô nàng không phải lúc nào cũng hoạt động, đôi khi còn ngủ li bì. Lúc cô và Từ Vân Khoát xếp hàng vào “biệt thự” của Hoa Hoa, vừa hay thấy cô nàng đang được cho ăn bữa đầu tiên. Người đến cho Hoa Hoa ăn là một chú có thân hình hơi mập, tay chú bưng một cái chậu inox, bên trong đầy bánh ngô và táo cắt lát. Hoa Hoa đặc biệt ngoan, bò lại ngồi dựa vào một cọc gỗ, giơ móng vuốt lông xù lên nhận lấy hai miếng táo chú đưa cho, rồi hạnh phúc mà nhai chóp chép.
Chú nhân viên không ở lại cho Hoa Hoa ăn, cũng không để lại cái chậu, mà lấy hết táo trong đó ra đặt vào lòng Hoa Hoa, còn có hai cái bánh ngô, sau đó chú ấy đi, để Hoa Hoa tự mình ăn ở đó.
Có lẽ vì du khách xung quanh quá đông, rất nhiều đôi mắt đang đổ dồn vào Hoa Hoa, người chụp ảnh cũng rất nhiều, nên chú nhân viên ngại không ở lại lâu.
Dáng vẻ ăn uống của Hoa Hoa rất chữa lành, cô nàng cứ ngoan ngoãn ngồi đó ăn, xem cô nàng ăn gì cũng thấy đặc biệt thú vị. Ăn xong đồ ăn còn cúi đầu tìm kiếm, xem có bị rơi vãi không. Sau đó, cô nàng suy nghĩ tại chỗ một lúc, rồi quay đầu chậm rãi bò về phía người chăn nuôi, rõ ràng là chưa ăn no, còn muốn ăn nữa. Người chăn nuôi lại cho cô nàng ăn thêm một chút.
Từ Vân Khoát không ngờ Văn Vũ Lạc lại thích gấu trúc đến vậy. Thấy cô xem say sưa, anh ở bên cạnh cầm điện thoại lên chụp một tấm ảnh cô đang nghiêm túc ngắm gấu trúc.