Trong tuần thi cử, thư viện của Đại học Minh Thành mở cửa đến 3 giờ sáng mới đóng.

Không ít người sẽ học cho đến khi thư viện đóng cửa.

Thức đến 1 giờ sáng, Văn Vũ Lạc nói với Từ Vân Khoát: “Hay là anh về trước đi, lát nữa em tự về.”

Kỳ thi cuối kỳ lần này Từ Vân Khoát chỉ có hai môn, anh không cần phải ôn tập gấp gáp như vậy. Văn Vũ Lạc cảm thấy không cần thiết phải cùng cô thức khuya.

Từ Vân Khoát hôn cô một cái, nói: “Không sao đâu, anh cũng chưa làm xong việc công ty.”

“Em học đi, không cần quan tâm đến anh.” Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô gái nhỏ.

“Anh không buồn ngủ à?” Văn Vũ Lạc nói.

“Chẳng phải đã uống cà phê rồi sao?” Từ Vân Khoát nói.

Đó là chuyện của một giờ trước. Từ Vân Khoát đã ra ngoài mua hai ly cà phê về, sau khi uống xong, Văn Vũ Lạc cảm thấy tỉnh táo hơn nhiều.

Từ Vân Khoát cũng đã uống cà phê.