Cây hợp hoan nảy mầm vào mùa xuân, nở hoa vào tháng Sáu và kết quả vào tháng Mười.

Cũng chính vào mùa quả chín năm ấy, Thịnh Thư Ý quyết định để cô con gái vừa tròn hai tuổi theo gia đình Tống Cẩn sang Vancouver. Cô bé nhỏ xíu mà hiểu chuyện đến lạ, biết mình đi là để ở bên ba nên vòng tay ôm cổ mẹ, nũng nịu hứa hẹn: “Mẹ yên tâm đi, con sang đó sẽ thay mẹ chăm sóc ba thật tốt.”

Chăm sóc kiểu gì đây?

Qua màn hình giám sát, Thịnh thư Ý thấy con gái như một “vật nhỏ” treo trên người Tiết Trạch, đi đâu cũng bám lấy anh không rời. Ông bA “cuồng con” đang bận rộn trong bếp chuẩn bị bữa sáng, còn cô bé thì đeo yếm ngồi trên ghế cao ngay cửa bếp, ra dáng người lớn mà khen một câu: “Ba nấu cơm thơm quá đi mất~”

Mỗi lần nghe giọng nói sữa ngọt lịm ấy, khóe môi Tiết Trạch lại bất giác cong lên. Thịnh Thư Ý nhận ra, từ khi có con gái bên cạnh, nụ cười trên gương mặt anh xuất hiện nhiều hơn hẳn.

Ngoài giờ làm việc, Thịnh Thư Ý thường xuyên mở ứng dụng giám sát để xem Tiết Trạch đang làm gì. Khi không đến công ty, anh dành hầu hết thời gian đưa con sang nhà Lục Chinh, hoặc ở trong sân cùng con làm những món đồ thủ công kỳ lạ. Có dạo con gái thích chơi máy bay giấy, Tiết Trạch mua đủ loại giấy màu rực rỡ, đợi con ngủ say mới lẳng lặng ngồi ở phòng khách tỉ mẩn gấp từng chiếc một. Anh không hề tỏ ra phiền chán hay mệt mỏi, cứ thế bình thản ngồi đó cho đến khi xấp giấy dày cộm biến thành cả một phi đội máy bay sắc màu.

Anh gấp bao lâu, Thịnh Thư Ý cũng lặng lẽ dõi theo bấy lâu. Đôi khi cô thấy, so với một người mẹ như mình, Tiết Trạch còn hợp làm bảo mẫu hơn vì sự kiên nhẫn vô hạn và tài nấu nướng tuyệt vời, anh luôn đổi món để chiều lòng con gái.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy phòng khách đầy máy bay giấy, cô bé Thịnh Hạ phấn khích reo hò: “Ba ơi mau nhìn kìa! Chẳng phải ông già Noel chỉ đến vào đêm Giáng sinh sao?”

Tiết Trạch bước xuống lầu, nhìn sâu vào đôi mắt ngây thơ của con, khẽ nói: “Chỉ cần con muốn, đêm nào ông già Noel cũng sẽ tới.”

“Vậy con muốn mẹ…” Thịnh Hạ lúc này đã gần ba tuổi, dường như đã hiểu đôi chút qua những câu chuyện của người lớn. “Ông già Noel có mang mẹ đến cho con không ba?”