“Đồ đạc mang đủ hết chưa?”
Bờ môi đỏ mọng còn rực rỡ hơn cả nắng gắt, ngay cả mùa hè dường như cũng không sánh được với vẻ minh diễm của giáo sư Dương. Kính râm màu trà đậm, khăn lụa họa tiết xanh hồ thủy, đi cùng chiếc Chevy Impala đen cổ điển của Chevrolet, thậm chí xe còn có gu hơn cả người.
Giáo sư Dương tựa mình vào thân xe, quan sát đám học trò đang lần lượt xếp hành lý vào cốp sau.
Tưởng Từ cúi người nhấc vali lên. Một lọn tóc tết đuôi sâm từ đỉnh đầu lệch sang bên trái, rủ nhẹ nhàng trước ngực đầy dịu dàng. Cô diện chiếc váy liền thân màu trắng phối cùng áo len dệt kim sát nách màu kaki nhạt, bị Thang Lệ Doanh trêu là trông giống mấy cô nàng vắt sữa bò ở nông trang Missouri.
“Đủ cả rồi ạ.”
Cánh cửa cốp sau đóng sập lại đầy chắc chắn.
Ba người mở cửa lên xe. Tưởng Từ và Thang Lệ Doanh ngồi hàng ghế sau, phía trước bên cạnh ghế lái là Dương Cần Lực, sinh viên duy nhất trong nhóm có bằng lái xe.
Chỉ từ một câu đùa vô tình, giáo sư Dương lại trở nên nghiêm túc, tối qua bà trực tiếp đề xuất một chuyến du lịch đường trường vào cuối tuần do bà dẫn đoàn. Trần Gia Vinh và vài người bạn khác tỏ vẻ không mấy mặn mà, nhưng Tưởng Từ vốn dĩ luôn khao khát điều này nên cô là người đầu tiên giơ tay hưởng ứng.
Thang Lệ Doanh phụ họa theo. Không ngờ Dương Cần Lực vốn gầy gò nhút nhát lại thấp giọng lên tiếng: “Em có bằng lái, em đi có thể giúp cô lái xe ạ.”
Chỉ trong hai ngày, từ Chicago đến Springfield, khởi hành từ con đường 66 huyền thoại.