Ngô Trình Trình chưa từng tưởng tượng được cảnh Quý Bình cầu hôn mình sẽ như thế nào.
Trong ký ức và những hiểu biết của cô về người đàn ông này, anh tuyệt đối không phải kiểu người giỏi nói lời đường mật. Suốt mấy tháng yêu nhau, dù thỉnh thoảng Quý Bình cũng kiên nhẫn tạo ra vài điều bất ngờ nho nhỏ, nhưng trong cuộc sống thường nhật, anh vẫn thi thoảng không kìm được tính nóng nảy mà phát hỏa.
Ví dụ như Ngô Trình Trình không có khái niệm thời gian, lúc nào hẹn hò cô cũng đến muộn. Quý Bình đã từng rất nghiêm túc giảng đạo cho cô một trận lôi đình, tư tưởng cốt lõi là: Em phải xem hẹn hò như đi học, chuông reo là phải có mặt ở giảng đường, giờ hẹn đến là em phải xuất hiện.
Ngô Trình Trình lại nghĩ khác: Anh yêu em thì đợi em một chút thì có sao đâu?
Yêu đương sao có thể đánh đồng với đi học? Đi học là công việc, còn yêu đương là để thư giãn tâm hồn. Anh bắt em đối đãi với hẹn hò như đối đãi với công việc sao? Xin lỗi, em không làm được.
Bất đồng quan điểm dẫn đến một trận chiến tranh lạnh, Ngô Trình Trình trực tiếp “phơi” Quý Bình suốt một tuần lễ. Cuối cùng, sau một tuần, người xuống nước trước đương nhiên là anh.
Đêm hôm đó, tại căn biệt thự lưng chừng núi, Ngô Trình Trình bị Quý Bình dày vò suốt hơn ba tiếng đồng hồ. Đến mức con mèo Lai Tài sợ tới mức co rúm trong ổ, không dám bước lên lầu lấy một bước.
Mối quan hệ của họ trước giờ vẫn luôn như vậy. Dưới giường, Ngô Trình Trình làm chủ, còn trên giường, Quý Bình mới là “lão đại”.
Suy cho cùng, tình yêu vốn dĩ là thế. Rũ bỏ lớp kính lọc màu hồng của tiểu thuyết và phim ảnh để trở về với cuộc sống bình lặng, thường sẽ là hôm nay cãi vã, ngày mai ồn ào, rồi ngày kia lại làm hòa. Nếu không, người ta nói “đầu giường cãi nhau cuối giường hòa” để làm gì?
Thế nên, khi Quý Bình bất ngờ quỳ một gối xuống, dâng lên trước mặt Ngô Trình Trình một chiếc yên ngựa, rồi dùng tiếng Anh đọc lên lời tỏ tình kinh điển của ngài Darcy trong Kiêu Ngạo Và Định Kiến: “Tôi đã đấu tranh trong vô vọng, nhưng hoàn toàn thất bại. Tôi không thể kìm nén tình cảm của mình thêm nữa. Xin hãy cho phép tôi bày tỏ rằng tôi ngưỡng mộ và yêu em nồng nhiệt đến nhường nào.”