Khi tháo chiếc kính xuống, Lâm Thâm lập tức biến thành Mộ Phong, một gã đàn ông hoang dại và nguy hiểm.
Những hình xăm kín lưng là cuốn nhật ký sống động về quãng thời gian nằm vùng của anh: đầu lâu, thánh giá, dục vọng giết chóc và đức tin, đồ đằng sói, hoa anh túc… Duy chỉ có đóa hoa Thanh xà độc nhất nở rộ trên cánh tay trái là sự dịu dàng cuối cùng.
Lục Tư Kỳ quỳ giữa hai chân anh, âu yếm lấy lòng, khiến những hình xăm trên lưng anh như vặn xoắn lại theo từng nhịp thở dốc. Cảm giác sung sướng này khiến Lâm Thâm mê đắm. Nhưng thực tế, trước khi có được người phụ nữ này, thứ duy nhất giúp anh đạt được khoái cảm về mặt tâm lý chính là… máu.
Không sai, đường đường là người thừa kế Lâm thị, anh lại từng mê luyến cảm giác khi tước đoạt mạng sống, đặc biệt là kẻ ác. Lưỡi dao xuyên qua cổ họng, máu tươi chảy tràn, chứng kiến một kẻ từ thoi thóp đến khi tắt thở hoàn toàn, đó từng là quá trình Lâm Thâm tận hưởng nhất. Ngay cả Thẩm Viêm, gã Diêm vương giết người không chớp mắt, cũng phải thốt lên rằng tận sâu trong xương tủy Lâm Thâm là một kẻ biến thái.
Trong 8 năm nằm vùng tại Tam Giác Vàng, Lâm Thâm chưa từng đếm mình đã giết bao nhiêu người, nhúng chàm bao nhiêu máu. Ngay cả khi Cố Thời hỏi, anh cũng chỉ hững hờ tóm gọn bằng bốn chữ: Nghiện sát.
Giết người là một loại gây nghiện. Khi đã hạ sát quá nhiều, sinh mạng trong mắt anh chỉ còn như cỏ rác. Sự tàn sát lặp đi lặp lại đổi lấy một sự khinh miệt thấu tận tâm can đối với nhân tính, biến một người trở nên lãnh khốc và vô tình hơn bao giờ hết.
Lâm Thâm chỉ nhớ rõ kẻ đầu tiên anh giết là ở Bagan, Myanmar, ngay trước tượng Phật trong một ngôi đền cổ. Đó cũng là ngày anh gặp Thẩm Viêm.
Bagan là một cố đô huyền bí, di tích của văn hóa Phật giáo với hơn hai ngàn ngôi đền tháp lớn nhỏ. Khi đó, Lâm Thâm mới vào băng Thanh Trúc được hai tháng. Đại ca dẫn dắt bảo anh cần tích lũy kinh nghiệm, giao cho anh nhiệm vụ đi giao hàng tại một ngôi đền.
Hơn mười năm trước, Heroin có giá từ vài trăm đến vài ngàn tệ một gram. Thứ anh mang theo là loại tinh khiết cao nhất, giá hai ngàn tệ một gram, một kg tương đương hơn hai triệu tệ. Cầm hai kg Heroin trên tay, Lâm Thâm mới hiểu tại sao bao kẻ cứ nối đuôi nhau lao vào con đường này; đánh cược mạng sống một chuyến để đổi lấy món lợi khổng lồ, khi cầm tiền quá nhiều, tự nhiên sẽ nghiện.
Nhưng ngay chuyến hàng đầu tiên đã xảy ra chuyện. Bên mua muốn nuốt trọn số hàng mà không trả tiền. Địa điểm giao dịch là trước tượng Phật trang nghiêm, vậy mà bọn chúng lại chĩa họng súng đen ngòm vào trán anh. Đám đàn em đi cùng Lâm Thâm đều hoảng loạn.