Hồi ấy khi phân chia gia sản, ngoài một lượng tiền mặt khổng lồ, gia đình Lâm Vệ Quốc còn nhận được một công ty bất động sản niêm yết và một công ty vận tải. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để địa vị của họ tại Nam Tương vững như bàn thạch.
Thế nhưng, lòng tham con người là cái bể không đáy. Để cắt giảm chi phí xây dựng, Lâm Khải đã cho phép rút lõi công trình, khiến tòa địa ốc bị kiểm định mấy lần đều không đạt chuẩn. Để lách luật, anh ta đã dùng tiền mua chuộc Cục Quản lý Nhà đất mới lấy được giấy chứng nhận nghiệm thu tổng thể.
Đến ngày bàn giao, các chủ hộ bàng hoàng phát hiện trần nhà thấm dột nghiêm trọng, móng nhà có dấu hiệu sụt lún, vòi chữa cháy không có nước, ống dẫn thì đứt đoạn. Những căn nhà ấy chẳng khác nào những “cỗ quan tài” chực chờ tai họa.
Cuối cùng, cả dàn lãnh đạo Cục Nhà đất, Cục Phòng cháy chữa cháy cùng Tổng giám đốc Lâm Khải đều bị cảnh sát áp giải đi thẩm vấn. Chưa đầy ba ngày sau, Lâm Vệ Quốc và Hà Thục Mẫn đã vội vã tìm đến nhà cũ, hạ mình cầu xin Lâm Thâm.
Lâm Thâm nhìn họ, ánh mắt lạnh lẽo: “Ba tháng trước, tôi đã cho Lâm Khải cơ hội. Tổ thanh tra đã thông báo cho con trai hai người lùi ngày bàn giao, bồi thường vi phạm hợp đồng và phối hợp chỉnh đốn. Kết quả thế nào? Cậu ta không những không sửa, còn cho người đánh đập chủ hộ đứng ra tố cáo.”
Anh quay sang nhìn Lâm Vệ Quốc, giọng đanh lại: “Chú Hai, chú thừa biết ông nội ghét nhất loại người nào.”
“Cậy thế khinh người, chà đạp nhân quyền, đó là đi ngược lại giáo huấn nhà họ Lâm. Nhà họ Lâm kinh doanh bao đời nay đều lấy dân làm gốc. Vì chút lợi nhuận cỏn con mà xem thường mạng sống của người dân, dù ông nội còn sống cũng tuyệt đối không dung thứ cho nó.”
Lâm Vệ Quốc và Hà Thục Mẫn cứng họng. Họ biết Lâm Thâm nói đúng. Nếu ông cụ Lâm Huân Chương còn tại thế, chỉ cần biết cháu trai làm ăn gian dối, ông sẽ là người đầu tiên tống nó vào ngục.
Tết Nguyên Tiêu
Sóng gió của nhà Lâm Khải không hề làm lung lay vị thế của Lâm Thâm. Ngược lại, việc Đặc khu trưởng này “thiết diện vô tư” càng khiến người dân thêm kính trọng.
Đêm rằm tháng Giêng, phố xá rực rỡ hoa đăng. Người dân tự phát diễu hành, mang theo đèn lồng và những bó hoa tươi thắm đến trước tòa nhà chính phủ để tri ân những quan chức đã cống hiến suốt một năm qua, đưa kinh tế Nam Tương vực dậy thần tốc.