Khi đang dọn dẹp di vật, Lâm Thâm tìm thấy dưới gối nằm của Thẩm Thành một cuốn sổ nhỏ. Trên mỗi trang giấy đều viết kín chữ, rất nhiều trong số đó là những lời anh ta muốn nói với Ôn Ngôn… nhưng chưa kịp nói ra.

Lâm Thâm đưa cuốn sổ cho Lục Diệu, để anh ấy quyết định xem có nên cho Ôn Ngôn xem hay không. Lục Diệu không một chút do dự, bước xuống lầu đưa cuốn sổ đến tận tay Ôn Ngôn: “Nhật ký của Thành Hy, đều là những lời viết cho em.”

Ôn Ngôn với đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhận lấy cuốn sổ, nghẹn ngào nói: “Cảm ơn anh Tư”

Lục Diệu đưa tay xoa nhẹ đầu cô, cuối cùng vẫn kéo cô vào lòng ôm thật chặt: “Thẩm Thành… cậu ta cũng từng là anh em của anh.”

Khoảng thời gian làm nằm vùng ở New York, họ đã từng ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, cùng nhau vào sinh ra tử. Dẫu lập trường khác biệt, nhưng có những lúc, tình cảm anh ấy dành cho anh em Thẩm Thành, Thẩm Lan là chân thực, nếu không anh ấy đã chẳng thể nằm vùng suốt ngần ấy năm mà không để lộ một kẽ hở nào.

Tình cảm anh dành cho Thẩm Thành rất mâu thuẫn, có hận thù nhưng cũng có nghĩa tình anh em. Kết cục như ngày hôm nay là điều anh ấy ít muốn nhìn thấy nhất.

Thẩm Lan từ một nàng công chúa trong lâu đài sa đọa thành một “nữ quỷ” nghiện ngập, tự tay tước đoạt mạng sống của con gái, rồi lại bị anh trai cắt họng để cùng đi vào cõi chết. Cuộc đời ngắn ngủi của họ kết thúc trong chính bàn tay mình.

Đối với bản thân họ, kết cục này là sự giải thoát; nhưng đối với những người ở lại, nó để lại một sự phản tỉnh sâu sắc.

Đúng như Lâm Thâm đã nói: Chống ma túy phải lấy phòng ngừa làm trọng tâm. Chỉ khi công tác giáo dục phòng chống ma túy được triển khai khắp nơi, khiến mọi người nhận thức rõ tác hại của nó thì mới có thể ngăn chặn từ gốc rễ. Bởi lẽ, đa số mọi người đều chủ quan nghĩ rằng “hút một chút chắc không sao, đằng nào chẳng cai được”. Chính tâm lý cầu may đó khiến họ tự tin rằng mình có thể dứt ra được. Nhưng thực tế là một khi đã dính vào sẽ gây nghiện, dần dần không thỏa mãn với khoái cảm ngắn ngủi mà bắt đầu thử liều lượng lớn hơn, càng hút càng nghiện, cuối cùng đại não bị ma túy khống chế, biến con người thành ngợm, thành ma.

Lục Diệu gọi điện cho Lâm Thâm, chủ động xin được tiếp nhận công tác phòng chống ma túy. Có một người từng trực tiếp trải qua như anh tham gia, dĩ nhiên là Lâm Thâm đồng ý ngay lập tức.