Trở về Lâm gia, Na Đề lại gọi điện cho Lâm Thâm. Qua điện thoại, Na Đề cho biết gần đây dư luận tại nước Z về vấn nạn lừa đảo điện tử đang lên cao đỉnh điểm, thu hút sự quan tâm đặc biệt của người Hoa trong và ngoài nước. Các gia tộc lừa đảo tại khu vực Tam Giác Vàng đều linh cảm được phía Z chắc chắn sẽ có động thái lớn sắp tới.
Miến Điện là nơi gần biên giới Vân Nam nhất, nếu thực sự có hành động quân sự, chắc chắn sẽ bắt đầu từ đây. Trong vài tháng qua, nội bộ chính phủ Miến Điện đấu đá gay gắt, một vị Phó thủ tướng thân nước Z đã trực tiếp ra lệnh cắt điện toàn bộ các khu công nghiệp lừa đảo.
Cắt điện chính là lời cảnh cáo. Những khu này bắt đầu hoảng sợ, cuống cuồng tìm cách di dời nhân viên. Còn về việc các đặc vụ nằm vùng và chỉ điểm có an toàn hay không, Na Đề không dám khẳng định, chỉ nói rằng nếu bị phát hiện, kết cục đều cực kỳ thảm khốc.
Lục Tư Kỳ không biết Lâm Thâm nghe điện thoại của ai, thấy anh mãi không lên lầu, cô khoác thêm áo xuống tìm. Trong phòng khách không bật đèn nồng nặc mùi thuốc lá, bật đèn lên thì không thấy Lâm Thâm đâu. Quay lại phòng thấy có cuộc gọi nhỡ của anh từ hai phút trước, cô gọi lại ngay.
“Cố Thời tìm anh có chút việc, anh qua chỗ anh ấy một lát. Chắc bàn xong sẽ muộn lắm nên đêm nay anh ngủ lại đây luôn, không về nữa.”
Lục Tư Kỳ không hỏi là việc gì, vì có hỏi anh cũng chưa chắc đã nói. Lên giường nhưng trằn trọc không ngủ được, cô ngồi dậy lướt điện thoại, thấy tin đạo diễn và diễn viên phim Góc khuất không ai biết đồng loạt lên tiếng về việc nhận được điện thoại khủng bố từ tổ chức lừa đảo. Chúng đe dọa nếu dám quay bộ phim này sẽ công khai toàn bộ danh tính người thân của họ để các thành viên lừa đảo trả thù, kèm theo đó là vô số lời lăng mạ, thách thức ghê rợn trên mạng xã hội.
Hóa ra đây là lý do Cố Thời tìm Lâm Thâm. Tập đoàn lừa đảo đã ngông cuồng đến mức này, nếu không ra tay, uy tín của quốc gia còn đặt ở đâu?
Sáng hôm sau.
Cố Thời triệu tập cuộc họp khẩn cấp, lần này có cả một số quan chức từ Bắc Thành. Đáng lẽ Thượng Quân Mặc nên tránh mặt, nhưng anh ta kiên quyết tham gia. Trong cuộc họp, Thượng Quân Mặc bày tỏ quan điểm rõ rệt:
“Ở Anh, tôi từng tiếp xúc nhiều với thế hệ thứ hai của các gia tộc lừa đảo Tam Giác Vàng. Chúng rất ngông cuồng, công khai thách thức phía Z. Trong mắt chúng, dù lừa đảo, đánh bạc qua mạng hay buôn ma túy có hủy hoại bao nhiêu gia đình, chúng đều coi đó là đáng đời.”