Chính vì hiểu rõ Lục Tư Kỳ là người hay suy nghĩ, Lâm Thâm mới quyết định giấu nhẹm kết quả thất bại ở vòng bầu cử đầu tiên. Người phụ nữ ấy vốn dĩ tâm tư rất nặng nề, nếu biết anh thất thế, chắc chắn cô sẽ lại tự trách mình.

“Những lời khác tôi cũng không nói nữa, nói nhiều lại thành ra đáng ghét.” Yến Tống thở dài, quay người bước vào hội sở. “Chỉ thấy tiếc cho anh Cố và anh Tư, chẳng biết họ ngày đêm bận rộn vì cái gì, khi mà chính chủ còn chẳng xem ra gì, họ cứ đi theo lo liệu hăng hái làm chi không biết.”

Câu nói này rõ ràng là cố tình để Lâm Thâm nghe thấy.

Lâm Thâm rít một hơi thuốc, vẻ cuồng ngạo lúc nãy đã tan biến. Anh ngước nhìn vầng trăng tròn treo lơ lửng giữa trời đêm, nhớ lại gương mặt căng thẳng của Cố Thời và Lục Diệu khi công bố kết quả, một nỗi áy náy dâng lên trong lòng.

Lồng ngực bỗng cảm thấy bí bách, anh muốn đi dạo để hít thở không khí. Lúc này đường phố đã thưa thớt xe cộ, anh một mình rảo bước, trong đầu vang vọng tâm nguyện của ông nội trước lúc lâm chung và cả sự lo lắng của Lục Tư Kỳ dành cho mình.

Trước khi tranh cử, anh đã biết chức Đặc khu trưởng này, dù muốn hay không, anh bắt buộc phải giành được. Chỉ khi trở thành Đặc khu trưởng, anh mới có con đường sống, Lâm gia mới không bị liên lụy, và anh mới có tư cách yêu cầu Thịnh Hoài An buông tay Lục Tư Kỳ.

Trước đây, dù làm bất cứ việc gì anh cũng đầy tự tin, nhưng trải qua lần thất bại này, anh mới nhận ra điểm yếu của mình. So với những tên trùm ma túy ở Tam Giác Vàng, những chính trị gia trên chính trường mới thực sự là những con cáo già ẩn mình sâu nhất. Những kẻ buôn ma túy không thèm ngụy tạo cái ác, nhưng những con cáo ở Nam Tương thì ai nấy đều là hổ cười, bề ngoài giả vờ ủng hộ, sau lưng lại âm thầm bắn lén.

Tình hình Nam Tương hiện tại đã vượt xa dự tính của anh. Mọi kế hoạch trước đó đều phải lật đổ để sắp xếp lại từ đầu. Không thể sơ suất thêm nữa, bởi lẽ “kiêu binh tất bại”.


Xe đi được nửa đường, Lục Tư Kỳ yêu cầu tài xế quay lại hội sở Thịnh Đường. Bởi vì cô chợt nhận ra hình như Lâm Thâm đang che giấu điều gì đó. Kết quả bầu cử vòng một đã công bố, vậy mà anh tuyệt nhiên không nhắc đến một chữ.

“Tôi có thể mượn điện thoại của các anh để tra cứu tin tức một chút được không?”