Có những người phụ nữ khi khao khát dục vọng sẽ điên cuồng khép chặt chân để tự an ủi, thông qua việc ma sát nơi tư mật mà tìm kiếm khoái cảm. Cũng có những người dùng ngón tay mơn trớn hạt mầm nhạy cảm, liên tục kích thích để đưa bản thân lên thiên đường. Thế nhưng, cao trào từ việc khép chân hay kích thích bên ngoài chẳng bao giờ mãnh liệt được bằng sự va chạm trực tiếp từ bên trong.
Đó là lý do vì sao khi tự thỏa mãn, phụ nữ vẫn thích dùng ngón tay để mô phỏng sự lấp đầy của đàn ông. Cảm giác ngón tay khai phá điểm G, ra vào liên tục gần như tương đồng với việc bị một gậy thịt thực thụ thao túng.
Thế nhưng, với một lối nhỏ đã từng nếm trải hương vị của món đồ thô dài, cứng cáp như của Lâm Thâm, thì chút ma sát ngoài da sao có thể lấp đầy được đây?
Lục Tư Kỳ càng khép chặt chân, cô càng cảm thấy bên trong trống rỗng đến đáng sợ. Cô khao khát được lấp đầy, được đâm chọc, được đỉnh đến sâu… Cô muốn người đàn ông đang đè trên người mình dùng thứ thô bạo kia mà hung hăng thao túng mình.
Như có thần giao cách cảm, Lâm Thâm cảm nhận được sự đau đớn xen lẫn khát khao của cô. Anh dứt khoát dùng đầu gối tách hai chân cô ra, bàn tay to lớn luồn qua lớp nội y ren mỏng manh, bao trọn lấy nơi tư mật.
Quần lót đã ướt đẫm… Người phụ nữ này đúng là giỏi chịu đựng.
“Muốn lên đỉnh không?” Anh dùng ngón tay thon dài vẽ những vòng tròn trêu ngươi trên lớp vải ướt át, cảm nhận hơi nóng hầm hập tỏa ra từ kẽ lá. Lâm Thâm khàn giọng dụ dỗ: “Lên đỉnh một lần, thưởng cho em 10 vạn.”
Đây chính là cái gọi là có tiền thì có quyền tùy hứng sao? Để cô sướng, còn phải trả thêm tiền cho cô.
Lục Tư Kỳ dùng chút lý trí cuối cùng đẩy vai anh ra, thở dốc hỏi: “Anh lại đào hố cho tôi nhảy vào đấy à?”
Lâm Thâm nuốt nước miếng, kiềm chế sự rạo rực trong huyết quản: “Bảo bối, quần em ướt đến mức này rồi, em nghĩ tôi còn cần đào hố sao?”