Địa điểm team building được chọn là một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng cao cấp ở ngoại ô thành phố. May mắn thay, nơi này do người thân của một thành viên trong nhóm khởi nghiệp của Vân Thâm mở, nên họ được hưởng mức giá ưu đãi. Nhờ vậy, Vân Thâm mới có thể miễn cưỡng mời mọi người.

Buổi tối, một cơn mưa rào đổ xuống, gột rửa không khí trở nên trong lành, mát mẻ. Xe chạy lên núi, khung cảnh sắc cam, vàng, xanh của lá cây nối tiếp nhau hiện ra, đẹp không sao tả xiết.

Nhóm có chín người, sáu nam ba nữ, thuê một căn biệt thự năm phòng. Điều này có nghĩa là sẽ có một người được ngủ riêng một phòng.

Vân Thâm đã giành suất đặc biệt này cho Ôn Dữu.

Hơn bảy giờ tối, họ đến biệt thự. Vân Thâm xách vali của Ôn Dữu lên lầu, chọn cho cô phòng giường lớn có tầm nhìn đẹp nhất.

Ôn Dữu hơi ngại ngùng, nhưng suất này dường như chỉ có thể dành cho cô. Cô không thân với hai chị khóa trên kia nên không tiện ở chung, và đương nhiên, càng không thể ở chung với Vân Thâm…

Dù sao thì họ cũng mới hẹn hò được nửa tháng. Trong nửa tháng ấy, thời gian xa nhau thì nhiều mà gặp nhau thì ít, đến cả một cái nắm tay đàng hoàng cũng chưa từng có.

Vân Thâm đặt vali của Ôn Dữu xuống, đi một vòng quanh phòng để kiểm tra vệ sinh và sự riêng tư, xác nhận không có vấn đề gì rồi mới rời đi.

Sau khi Ôn Dữu dọn dẹp xong quần áo và đồ dùng cá nhân, ngoài cửa sổ trời đã tối hẳn. Cô đứng ngắm cảnh núi non mờ ảo một lúc rồi quay người ra khỏi phòng.

Phòng khách rất lớn, ở giữa có sofa, tivi. Sát tường là máy chơi game thùng và bàn bi lắc. Phía nam có một sân thượng, gió đêm từ đó thổi vào, mang theo mùi thuốc lá thoang thoảng.