Trạm 520: Chương này đổi xưng hô cặp đôi quả bưởi và chó điên của chúng ta nhá

Buổi tối, Lê Lê đến nhà Ôn Dữu ăn lẩu, sau đó cả hai bắt xe đến trung tâm thương mại xem phim.

Trung tâm thương mại đông nghẹt người, rạp chiếu phim cũng đặc biệt đông. Lê Lê và Ôn Dữu phải đợi ba lượt thang máy mới chen vào được. Lê đại tiểu thư co rúm trong một góc, tuyên bố sẽ sa thải giám đốc trung tâm thương mại này vì đến cả thang máy VIP cũng không biết đường mà thiết kế.

Trung tâm thương mại này là sản nghiệp của tập đoàn Lê thị. Sáng nay, Lê Lê phát hiện những chỗ ngồi đẹp của bộ phim cô muốn xem đều đã bán hết, liền phái người đến rạp “nói chuyện”, thêm một suất chiếu đặc biệt để cô có thể “cướp” được vé ở vị trí đẹp nhất.

Cuối cùng cũng lên đến tầng sáu, chiếc áo khoác mới của Ôn Dữu bị ép cho nhăn nhúm. Cô vừa đi vừa vuốt phẳng những nếp gấp trên quần áo, bất giác đã đến trước cửa rạp chiếu phim. Vài tấm poster phim Tết được đặt bên ngoài, người qua đường vây xem rất đông, khiến cửa chính của rạp chật như nêm. Ôn Dữu kéo Lê Lê, theo dòng người chầm chậm tiến vào.

Cô ngẩng đầu, khi đi ngang qua một bức tượng nhân vật điện ảnh, đột nhiên trong đám đông, cô nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

Chiều cao nổi bật như hạc giữa bầy gà, ngũ quan sắc sảo mà lạnh lùng, nước da trắng bệch, đáy mắt có một mảng xanh nhạt ảm đạm, trông vừa mệt mỏi lại vừa khó gần.

Khoảnh khắc Ôn Dữu nhìn thấy anh, người đàn ông cũng vừa hay ngẩng đầu nhìn thấy hai người họ.

“Anh Vân Thâm?” Lê Lê vẫy tay với anh, “Sao anh lại ở đây?”

Ôn Dữu không nói với Lê Lê chuyện Vân Thâm muốn cùng hai người họ xem phim. Cô vốn tưởng từ chối anh trong điện thoại thì sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa, không ngờ vị tổng giám đốc này lại có thể làm ra chuyện khiến cô bất ngờ thế này.