Sinh nhật của Mạnh Thích Dạng là ngày 27 tháng 10.
Một tuần trước sinh nhật cô, Đàm Tố phải đi công tác ở New York.
Theo kế hoạch ban đầu, Đàm Tố sẽ về đến Bắc Thành vào tối ngày 26 để cùng Mạnh Thích Dạng đón sinh nhật vào ngày 27. Thế nhưng vì lý do thời tiết, các chuyến bay ở New York bị hoãn và hủy trên diện rộng. Cộng thêm việc phải quá cảnh, có lẽ phải đến chiều hoặc tối ngày 27 anh mới về tới nơi.
Mạnh Thích Dạng bảo anh cứ từ từ, không cần vội, muộn mấy cô cũng đợi.
Kết quả, tối ngày 26 trước khi đi ngủ, cô nhận được điện thoại của Đàm Tố, anh nói mình đã ở thành phố đang quá cảnh, sáng sớm mai là có thể về đến Bắc Thành.
“Không phải anh nói nhanh nhất cũng phải đến chiều sao? Anh đang ở sân bay à?” Mạnh Thích Dạng vô cùng bất ngờ.
Trong điện thoại, Đàm Tố “ừm” một tiếng: “Thời tiết tốt nên bay được rồi, anh đã nhờ người đổi chuyến bay nhanh nhất, đổi cả nơi quá cảnh. Hôm nay em làm gì rồi?”
Mạnh Thích Dạng: “Ban ngày em ở nhà đọc sách, tối đi ăn cơm với Khương Điềm.”
Hai người trò chuyện phiếm, Mạnh Thích Dạng nằm trên giường, điện thoại cô áp bên tai, lắng nghe giọng nói của anh.
“Bên em qua không giờ rồi đấy,” Đàm Tố nói.