Từ quán bar trở ra, Đàm Tố bảo tài xế Chu lái xe đến nhà Mạnh Thích Dạng.
“Đàm tổng, đến nơi rồi.”
Nghe thấy giọng của tài xế Chu, Đàm Tố mới mở mắt ra và nhận ra đã đến dưới lầu nhà Mạnh Thích Dạng.
Anh mệt mỏi “Ừm” một tiếng, rồi ngồi thêm một lát trong xe, cầm điện thoại bước xuống.
Anh dựa vào cửa xe, mở WeChat, gọi một cuộc điện thoại cho Mạnh Thích Dạng.
Mạnh Thích Dạng đang định xuống lầu đổ rác, đã đứng ở huyền quan chuẩn bị thay giày. Nghe thấy tiếng chuông điện thoại, cô quay người lại lấy chiếc điện thoại trên bàn.
Đứng bên cạnh bàn, nhìn thấy hai chữ “Đàm Tố” trên màn hình, cô không đưa tay ra.
Chiếc điện thoại trên bàn vẫn không ngừng reo.
Người ở đầu dây bên kia dường như biết cô sẽ không nghe máy, nên chẳng bao lâu sau đã chủ động cúp máy.
Lúc này Mạnh Thích Dạng mới cầm lấy điện thoại.