Doãn Uyển xuất thân từ Vọng Tùng Viên, nếu muốn biết ba của Mạnh Thích Dạng là ai, chỉ cần lần theo manh mối từ Vọng Tùng Viên thì rất dễ dàng hỏi ra.

Chẳng qua những lời đồn đại và chuyện phong lưu tình ái của Doãn Uyển quá nhiều, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào phương diện đó, chẳng ai thèm để tâm đến quá khứ của bà, càng không quan tâm ba ruột của con gái bà rốt cuộc là ai.

Thế nên, mỗi khi nhắc đến Doãn Uyển, không một ai nghĩ tới Mạnh Chương Hà.


Xe đã đỗ dưới nhà Mạnh Thích Dạng được một lúc, Đàm Tố vẫn ngồi yên trong xe không nhúc nhích, tay anh kẹp điếu thuốc, băn khoăn không biết có nên nói cho cô biết chuyện của Mạnh Chương Hà hay không.

Bao năm nay, anh chưa từng nghe nói Mạnh Chương Hà còn có một cô con gái khác. Dù hai người họ có qua lại, thì mối quan hệ chắc chắn cũng không quá thân thiết.

Mạnh Thích Dạng không chấp nhận những mối quan hệ gần gũi, có lẽ cô sẽ không muốn nghe anh nói những chuyện này.

Điện thoại khẽ rung lên, kéo Đàm Tố về thực tại.

Mạnh Thích Dạng: [Không muốn lên nhà đến thế à?]

Trên lầu, Mạnh Thích Dạng vừa xem show giải trí vừa ký một chồng giấy trắng. Khi đi đến cửa sổ nghỉ ngơi một lát, cô vô tình nhìn thấy chiếc Rolls-Royce Phantom bản dài đang đỗ dưới lầu.

Cô nghĩ xe vừa mới đến, nhưng khi cô đi rót ly nước rồi quay lại, người đó vẫn chưa chịu lên.