Hai ngày nay thời tiết Bắc Thành rất đẹp, ban ngày nắng ráo, ban đêm trăng sáng vằng vặc.
Tuy nhiên, đối với đội phòng chống ma túy, thời tiết đẹp chẳng giúp ích gì cho tâm trạng của họ. Những cuộc truy quét quy mô lớn tại các tụ điểm ăn chơi liên tiếp thất bại. Đám thợ săn đầy tham vọng muốn tóm gọn con hồ ly tinh ranh, rốt cuộc đều phải ủ rũ ra về.
Con hồ ly này quả thực là yêu nghiệt ngàn năm tu luyện thành tinh. Ngay cả Cục trưởng Úc Chinh Bành, người đã lăn lộn mấy chục năm trong nghề, cũng chưa từng gặp đối thủ nào lợi hại đến thế.
Kế hoạch 5 năm được vạch ra tỉ mỉ, vô số gương mặt mới được cài cắm vào biên giới, không ít người đã hy sinh cả tính mạng. Vậy mà đến giờ, họ vẫn chưa biết mặt mũi tên trùm trẻ tuổi mới lên nắm quyền của tập đoàn Đan Thác ra sao.
Tối qua, Ngũ Minh Vĩ dẫn quân càn quét khu phố hộp đêm phía Đông Bắc Thành. Tuy thu giữ được một số lượng ma túy nhỏ lẻ, nhưng kẻ đứng sau phân phối số hàng này vẫn bặt vô âm tín.
Hắn như một vị thần, hay đúng hơn là một con ác quỷ, ngạo nghễ trên đám mây đen, lạnh lùng nhìn xuống lũ phàm phu tục tử đang chìm đắm trong cơn mê muội do chính hắn tạo ra, từng bước đi xuống địa ngục.
Truyền thuyết kể rằng trăm năm mới xuất hiện một con ác quỷ, ngàn năm mới có một con ác yểm. Con trai của Đan Thác, kẻ giấu mặt bí ẩn ấy, chính là con ác yểm cực ác ngàn năm có một.
Trong văn phòng Tổng chỉ huy, Úc Chinh Bành rít một hơi thuốc, ông nhìn xấp tài liệu Ngũ Minh Vĩ mang về từ biên giới, giọng trầm ngâm:
“Thực ra mấy năm nay cậu lăn lộn ở biên giới cũng đủ rồi. Nếu không, hãy xin lệnh triệu tập về đi. Tôi biết có người vẫn luôn đau khổ chờ cậu. Không bắt được thái tử gia của Đan Thác thì cũng đừng quá miễn cưỡng bản thân.”
Người đàn ông anh tuấn trong bộ cảnh phục với quân hàm 2 vạch 3 sao trên vai khẽ nhếch môi cười giễu cợt: