9 giờ sáng ngày hôm sau, Bùi Bác Lễ đang nằm trên giường bệnh được hai người giúp việc là chú Thụy và A Quế hầu hạ, thay bộ quần áo bệnh nhân màu xanh lam nhạt cho ông. Ông cụ nằm trên giường bệnh di động, từ từ được đẩy vào bên trong phòng phẫu thuật.

Cánh cửa phòng mổ từ hai bên khép lại vào giữa. Một cánh cửa dày cộp đã hoàn toàn ngăn cách giữa bệnh nhân và người nhà. Minh Huy đứng ở cửa phòng phẫu thuật, mặc dù biết rõ ông nội đang được hưởng nguồn lực y tế tốt nhất của Tịch Kinh và thậm chí là của cả miền Nam, cô vẫn không tài nào ngăn nổi nỗi lo lắng, đôi chân mày thanh tú cứ thế nhíu chặt lại.

Bùi Trạm Ninh đứng ngay bên cạnh cô, buông lời an ủi nhàn nhạt: “Chỉ một tiếng đồng hồ nữa là ông nội ra ngoài rồi, ông sẽ không sao đâu.”

Minh Huy không muốn anh phải lo lắng cho mình nên khẽ “vâng” một tiếng rồi gật đầu.

Bùi Tê Nguyệt đứng ở phía sau hai người họ. Đôi mắt tinh tường của cô ấy lập tức phát hiện ra, khi Bùi Trạm Ninh nói chuyện với Minh Huy, những ngón tay rắn rỏi đầy mạnh mẽ đang buông thõng bên sườn của anh khẽ động hai cái, dường như anh rất muốn vươn tay ra để nắm lấy bàn tay của Minh Huy, để cô được an tâm hơn.

Bùi Tê Nguyệt thầm nghĩ, nếu như nơi này không phải là Tịch Kinh, có lẽ Bùi Trạm Ninh đã sớm nắm lấy tay chị ấy rồi.

Trải qua hơn một ngày trời quan sát, lúc này Bùi Tê Nguyệt đã có thể khẳng định tới 99% rằng Bùi Trạm Ninh và Minh Huy thực chất chính là mối quan hệ tình nhân.

Vậy còn Triệu Hi Hòa thì sao? Triệu Hi Hòa đóng vai trò gì trong vòng xoáy tình cảm này chứ? Đứa trẻ trong bụng Minh Huy rốt cuộc là con của ai? Là của Bùi Trạm Ninh hay là của Triệu Hi Hòa đây?

Tất nhiên Bùi Tê Nguyệt cũng thừa hiểu, những chuyện này cô ấy chỉ có thể âm thầm tự mình suy đoán trong lòng chứ tuyệt đối không được phép hé răng với bất kỳ một ai. Đặc biệt là càng không được để cho ông nội biết chuyện, nếu như ông nội mà biết… hậu quả để lại chắc chắn sẽ là sự hủy diệt tàn khốc đối với gia tộc.

Anh Trạm Ninh và chị Minh Huy, bọn họ phải làm thế nào thì mới tốt đây? Giới danh gia vọng tộc ở Tịch Kinh làm sao có thể dung thứ nổi một cặp anh em yêu nhau trái với luân thường đạo lý thế này chứ?