Trước khi về HongKong, Thẩm Kỳ Trăn đã liên hệ trước với đối tác bên HongKong.

Cô vừa bận rộn ở Đôn Hoàng, vừa duy trì trao đổi trực tuyến với đối phương.

Mấy ngày kế tiếp, cả nhóm lại đi khảo sát thêm vài điểm thực tế. Sau khi hoàn thành xong công việc, cô lại cùng Tiểu Đường rong ruổi khắp nơi, gần như đã chiêm ngưỡng trọn vẹn mọi địa hình và phong tục tập quán nơi này.

Thời gian nán lại Đôn Hoàng vì thế mà kéo dài hơn dự kiến tận ba ngày.

Đợi đến khi bên này thu xếp xong xuôi, đội ngũ nhân sự bay về Bắc Kinh, còn cô thì dẫn theo trợ lý lên đường trở về HongKong.

…

Dự báo thời tiết HongKong hôm nay có mưa.

Thời điểm Thẩm Kỳ Trăn đáp xuống sân bay HongKong, bầu trời bên ngoài sương mờ giăng kín lối, một cơn mưa phùn vừa mới dứt hạt.

Không khí như đọng lại hơi ẩm ướt, xung quanh lục tục vang lên những thanh âm tiếng Quảng Đông quen thuộc.

Nhiều ngày rồi chưa về lại HongKong, Thẩm Kỳ Trăn bỗng có cảm giác như được trở về thánh địa của chính mình sau chuỗi ngày xa cách.