Ánh nắng chiều trải khắp bầu trời, cũng vừa đúng lúc thành phố bước vào giờ cao điểm.
Nhân viên của Trục Lộc ăn cơm tối xong liền tranh thủ nghỉ ngơi ngắn ngủi, sau đó chuẩn bị tăng ca họp hành.
Bài đăng bóc phốt trên Weibo ban đầu chỉ dấy lên một gợn sóng nhỏ trong phạm vi hẹp, nhưng không ai ngờ được nó lại kéo theo tập đoàn Thẩm thị đích thân ra mặt đính chính. Sau khi Thẩm Đình Chu đăng lời tuyên bố, sự việc bắt đầu âm thầm lan rộng ra ngoài vòng tròn. Lượt tiếp cận và mức độ thảo luận so với trước đó hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.
Cư dân mạng nhanh chóng đổ xô đi tra cứu thông tin liên quan đến Thẩm Đình Chu, mặc dù một phần tư liệu của ông thuộc diện bảo mật, chỉ có thể tìm kiếm được thông tin cơ bản. Nhưng rất nhanh, sau khi tra cứu xong quay lại kết hợp với bài đăng Weibo của ông, mọi người mới thực sự cảm thấy được húp một bát “dưa” chất lượng.
【Tóm lại là đồn thổi bao lâu nay về chuyện thiên kim thật giả, đồn qua đồn lại, hóa ra người ta không phải thiên kim giả mà là công chúa đích thực à?】
【Trách không được tập đoàn Thẩm thị lại ra mặt nhanh như vậy, Thẩm Đình Chu hiện tại là chủ tịch tập đoàn Thẩm thị, người nắm quyền thực tế của Thẩm gia ở HongKong đấy.】
【Trả lời lầu trên, tôi chỉ muốn nói thế thì đã là gì? Các vị chưa biết thân phận trước đây của Thẩm Đình Chu khủng đến mức nào đâu, tôi chỉ có thể nói là còn ngầu hơn những gì các vị tra được nhiều.】
【Nước ở hào môn đúng là sâu thật, tôi cảm giác mình mà bước chân vào đó thì sống không quá ba tập phim.】
【Chỉ có tôi chú ý thấy ba ba Thẩm nói đây là lần đầu tiên họ có cơ hội ăn riêng với nhau sau 28 năm sao? Tôi thực sự rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì.】
【Mặc dù cái tên kia đã xóa bài nhưng tôi đã kịp lưu lại ảnh rồi. Chủ bài viết kia đúng là ngu xuẩn thật, nhìn kỹ mà xem, con gái và ba ba rõ ràng có nét rất giống nhau [chia sẻ hình ảnh].】