Sau khi kết thúc cuộc họp đầu tiên vào buổi sáng, Thẩm Kỳ Trăn nhận được bản phác thảo thiết kế cho chuỗi tác phẩm đầu tiên của Trục Lộc.

Dù vừa họp xong, nhưng quản lý của mấy bộ phận vẫn tụ tập lại trong văn phòng của cô. Chỉ cần rà soát lại một chút chi tiết, sửa đổi đôi chỗ là có thể chuẩn bị lên kệ ra mắt thị trường.

Văn phòng của cô ở Bắc Kinh có cách bày trí y hệt văn phòng trước đây. Ô cửa sổ sát đất rộng lớn đón ánh sáng trong vắt, soi rọi rõ từng chi tiết tinh xảo của các tác phẩm được gửi lên. Chuỗi sản phẩm này do chính Thẩm Kỳ Trăn đặt tên: “Thịnh Đường”.

Phong cách thời Thịnh Đường cũng là trường phái tối đa (Maximalism) mà cô yêu thích nhất: rực rỡ và đậm màu.

Cô cầm sợi dây chuyền trong bộ sưu tập lên. Thiết kế dây chuyền vốn quen thuộc nay được biến tấu độc đáo với vài tua rua, lập tức toát lên cái “hồn” của một thời Thịnh Đường hoa lệ. Thời gian qua, cả bộ phận thiết kế lẫn bộ phận sản xuất đã dồn không ít tâm huyết. Chưa nói đến việc khách hàng có thích hay không, chứ khi cầm hàng mẫu trên tay, Thẩm Kỳ Trăn đã mê mẩn trước rồi.

Khi trợ lý bước vào, cô và các quản lý vẫn đang bàn công việc. Trên tay cô là bức ảnh họa tiết hoa bảo tương – hoa văn dự định sẽ đưa vào các sản phẩm tiếp theo, mang ý nghĩa viên mãn, cát tường.

Đã gần đến giờ nghỉ trưa, theo lịch thì buổi trưa Thẩm Kỳ Trăn sẽ đi ăn cùng Lâm An. Chờ chốt xong mấy hạng mục cuối cùng là cô có thể tan làm. Nơi này cách tập đoàn Kinh Hoằng không xa, đều nằm trong một khu trung tâm, thời gian nghỉ trưa hoàn toàn đủ cho cô đi về.

Thẩm Kỳ Trăn tựa người vào bàn làm việc, nhìn về phía Coco: “Có chuyện gì thế?”

Dưới chân là đôi giày cao gót 7 phân được cô đi một cách thuần thục, tôn lên vóc dáng mảnh mai, yểu điệu. Dù phong cách ăn mặc đơn giản, nhu hòa nhưng trang phục toàn là đồ may đo cao cấp, không một nếp nhăn, vừa vặn đến từng milimet.

Coco theo chân Thẩm Kỳ Trăn từ lúc cô còn thực tập ở các bộ phận cơ sở. Đi theo lâu như vậy rồi, nhưng mỗi khi thấy cô chỉ cần đứng yên một chỗ, Coco vẫn không thể rời mắt. Trên người cô như có một sức hút bẩm sinh, đối diện với mọi việc đều ung dung, tự tại.