Về chuyện Tiểu Ngư thích những chàng trai lạnh lùng đẹp trai, Hứa Hựu Cảnh từ đầu đến cuối đều coi như chuyện đùa. Cho đến tiệc sinh nhật hai tuổi của Tiểu Ngư, anh mới ngửi thấy một mùi nguy hiểm thoang thoảng.

Hôm nay là tiết Xuân phân, rất nhiều bạn bè đến chơi, biệt thự náo nhiệt vô cùng.

Nghĩ đến việc Tiểu Ngư ngày một lớn, Hứa Hựu Cảnh cảm thấy biệt thự ở đường Kinh Vĩ vẫn hơi nhỏ, họ bèn chuyển đến căn biệt thự đơn lập lớn nhất ở trung tâm Bắc Thành.

Chưa nói đến diện tích sân vườn trước sau rộng lớn hơn, phía sau biệt thự còn có hồ nước bao quanh, lại gần khu CBD sầm uất hơn. Tức là vừa được hưởng không gian xanh tự nhiên như “bình oxy thiên nhiên” lại không xa rời trung tâm thành phố.

Ban đầu, Lý Trường Anh định tìm một khu vui chơi trẻ em bên ngoài, thiết bị đầy đủ lại tiện lợi. Nhưng sau khi đưa Tiểu Ngư đi khảo sát một vòng, họ phát hiện cô bé chẳng có hứng thú gì với các trò chơi, ngược lại chỉ chăm chăm vào món kem vị anh đào ở đó. Lý Trường Anh sợ cháu gái ăn nhiều lạnh bụng, cuối cùng đành thỏa hiệp, để Hứa Hựu Cảnh tự thiết kế khu vui chơi tại gia.

Khách đến đều là bạn thân lâu năm của Ôn Hoài và Hứa Hựu Cảnh, nhưng chỉ có vài cặp mang theo con cái, xu hướng kết hôn sớm sinh con muộn thể hiện rõ rệt ở nhóm bạn này.

Tính cả Tiểu Ngư thì có bốn đứa trẻ, nhưng Tiểu Ngư là đứa nhỏ tuổi nhất.

Bốn đứa trẻ được bảo mẫu trông nom chơi đùa trong khu vườn trẻ em ở vườn hoa nhỏ, Kiều Miên cũng trà trộn vào đó chơi cùng.

Khu vườn trẻ em thực ra là không gian riêng Hứa Hựu Cảnh đặc biệt thuê người thiết kế cho Tiểu Ngư trong vườn hoa.

Lối vào là hàng rào gỗ thấp, ngăn không cho bé bò lung tung. Bên trong đặt các túi thảo dược đuổi côn trùng không mùi, mùa hè có thể tránh muỗi đốt. Khe hở hàng rào được chuyên gia tính toán kỹ lưỡng, hẹp đến mức tay bé cũng không lọt qua được.