Qua Tết Nguyên đán, thời gian như được ấn nút tua nhanh.
Lại một mùa xuân nữa đến.
Dòng xe ô tô năng lượng mới áp dụng công nghệ lái tự động hoàn toàn đã vượt qua thực nghiệm, các số liệu đều đạt chuẩn, hệ số an toàn thậm chí còn cao hơn L2.
Vì đây là dự án đầu tiên Ôn Hoài phụ trách sau khi nhậm chức, Đồng Chấn Nguyên nhờ cô đặt tên cho dòng xe mới.
Văn phòng tổng tài rộng lớn ngập tràn ánh sáng, nắng vàng rực rỡ len lỏi vào từng ngóc ngách của thành phố. Cây cối bên ngoài cửa sổ được tô điểm bởi màu xanh non mơn mởn, giữa sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ vẫn luôn hiện hữu sức sống mãnh liệt.
Ôn Hoài suy nghĩ một chút, cô đặt bút viết xuống hai chữ lên giấy.
Thanh tú, tinh tế.
Đồng Chấn Nguyên nghe thấy động tĩnh, ông bước lại gần.
“Sao Mai.” Ông nhẩm lại ý nghĩa của cái tên, “Biệt danh của sao Kim, cũng là ngôi sao sáng nhất trong đêm tối. Không tệ, ‘Sao Mai’ của chúng ta là dòng xe L3 đầu tiên trong ngành vượt qua sự giám sát thị trường với các chỉ tiêu xuất sắc, xứng đáng với cái tên này. Chắc lão Tùy cũng sẽ thích tên này lắm.”
Nhắc đến Tùy Sầm Sơn, Ôn Hoài tính toán ngày tháng: “Chú ấy sang Thụy Sĩ cũng gần nửa năm rồi, tuần trước biết tin xe sắp ra mắt còn bảo sẽ về xem.”