Thấy Hạ Chi Dao có chút ngơ ngác, Thẩm Nghiên Từ đành nói rõ hơn: “Là cậu nam sinh hẹn em đi công viên giải trí ấy.”

Ánh mắt Hạ Chi Dao khẽ dao động, cô nhỏ giọng nỉ non: “Ba năm trước…”

Cô nhớ ra rồi, đúng là có chuyện như vậy.

Vài ngày trước kỳ thi đại học, học sinh lớp 12 bắt đầu dọn dẹp sách vở mang về nhà. Sách vở chất đống cao như núi. Hôm đó Thẩm Nghiên Từ có việc bận đột xuất, Hạ Chi Dao nhìn hai chồng sách lớn đang không biết xoay xở thế nào thì đành nhận sự giúp đỡ của một nam sinh cùng lớp. Cậu ấy giúp cô khiêng sách về căn hộ của Thẩm Nghiên Từ.

Cậu nam sinh đó có dáng người cao ráo, thường ngày ít nói. Trước khi ra về, cậu ta ấp úng mãi mới dám hỏi: “Hạ Chi Dao, thi đại học xong, cậu có muốn cùng tớ đi công viên giải trí không?”

Đôi mắt cậu ta sáng rực, đong đầy sự kỳ vọng.

Hạ Chi Dao nhớ lại Thẩm Tình cũng từng nhắc đến chuyện này, cứ nghĩ bạn bè cùng lớp rủ nhau đi chơi chung nên cô đơn giản đồng ý: “Gọi cả Thẩm Tình và các bạn khác nữa nhé, đi đông cho vui.”

Cậu nam sinh lắc đầu từ chối: “Không, chỉ hai chúng ta thôi.”

Hạ Chi Dao sững sờ.

“Cậu không cần trả lời tớ ngay đâu. Chờ thi xong, tớ sẽ hỏi cậu lại một lần nữa.” Nam sinh nói xong, với tay bấm thang máy cho Hạ Chi Dao rồi xoay người bước ra ngoài.