# Hạ tiên nữ đã có vị hôn phu!

# Hạ Chi Dao và bạn trai của cô ấy.

# Hôm nay là ngày thất tình của toàn trường.

Hạ Chi Dao không hề biết rằng, trong lúc cô cùng Thẩm Nghiên Từ dạo quanh khuôn viên trường, cái diễn đàn vừa mới tu sửa xong lại một lần nữa bị đánh sập. Cô cầm ly trà sữa anh mua cho, vừa đi vừa cười giới thiệu về trường học với anh.

Suốt dọc đường khóe môi Thẩm Nghiên Từ luôn mang theo ý cười, anh lắng nghe vô cùng chăm chú. Tuy anh đã 30 tuổi, rời xa giảng đường từ lâu, nhưng Dao Dao của anh đang ở độ tuổi rực rỡ nhất để tận hưởng những điều này.

Hạ Chi Dao nói đến khô cả cổ, cô cúi đầu cắn ống hút hút mạnh hai ngụm trà sữa để làm dịu cổ họng. Thẩm Nghiên Từ đứng bên cạnh, ánh mắt đầy sủng ái nhìn cô. Thấy cô ngẩng đầu lên, anh tự nhiên cầm lấy ly trà sữa từ tay cô để xách giúp.

Hai người đi dạo rất lâu, thậm chí Hạ Chi Dao còn tranh thủ lúc anh không chú ý, chụp lén rất nhiều ảnh đặc tả. Một tấm anh đút tay vào túi nhìn ra mặt hồ, một tấm anh dựa vào hòn non bộ xem tin nhắn, và cả khoảnh khắc anh đứng chờ cô đi vệ sinh, chán đến mức xoay xoay chuỗi hạt Phật trên tay…

Trong lúc lơ đãng, cô ngẩng đầu thấy chiếc Bentley đen đỗ cách đó không xa, bèn theo thói quen lay lay tay anh: “Thẩm Nghiên Từ, chúng ta đi lấy kính đi.”

Ánh mắt Thẩm Nghiên Từ sâu thẳm. Thấy cô gái nhỏ trước mặt cứ khăng khăng như vậy, anh chợt nhớ đến đêm cô say rượu rồi lặp đi lặp lại câu hỏi về đôi mắt của mình. Anh cúi đầu, môi nở nụ cười nhạt: “Nếu anh nói anh đang đeo kính áp tròng thì sao?”

Hạ Chi Dao nhíu mày: “Anh đeo thật à?”