Ứng Yên La và vài diễn viên chính gặp nhau tại buổi đọc kịch bản.
Không thể không nói, việc tuyển chọn diễn viên cho phim học đường hiện nay ngày càng thiên về “nam tuấn nữ tú”. Với tổ hợp như vậy, chỉ cần nhìn mặt, khán giả có lẽ đã có thể xem cả trăm tập.
Cảm giác mà Lục Ngăn mang lại cho Ứng Yên La thực ra có chút giống với Vi Thanh. Nghe Yểu Yểu nói qua, họ là những người bạn có quan hệ cá nhân rất tốt, nên có chút tương đồng cũng không có gì lạ. Còn tuổi Tiết Gia Gia không lớn, khoảng 22, 23 gì đó, thực sự rất xinh đẹp và rất có khí chất.
Ứng Yên La lần lượt chào hỏi mấy người họ. Cô không biết có phải là ảo giác của cô không, cô cứ cảm thấy Lục Ngăn dường như đã chú ý đến cô vài lần, nhưng sau đó lại nghĩ có phải cô tự luyến quá rồi không, sao lại có ảo giác như vậy?
Sau buổi đọc kịch bản, 《Thời gian chậm rãi》 chính thức khởi quay.
Triệu Nhiễm Nhiễm vẫn đi cùng Ứng Yên La đến đoàn phim mỗi ngày. Buổi sáng lái xe đến khu chung cư đón cô đi, buổi tối sau khi kết thúc công việc lại đưa cô về, vô cùng tận tụy.
Ứng Yên La cũng đã nghiêm túc nói chuyện với Triệu Nhiễm Nhiễm một lần.
Triệu Nhiễm Nhiễm là trợ lý họa sĩ truyện tranh, việc đi theo cô là để tích lũy kinh nghiệm vẽ truyện tranh. Nhưng hiện tại cô đang phát triển sang mảng biên kịch, việc cô ấy làm trợ lý luôn phải xử lý đủ thứ việc vặt cho mình, cô sợ mình làm lỡ dở tương lai của cô ấy.
Triệu Nhiễm Nhiễm nghe xong, mắt trợn tròn.
Thật ra, khi làm việc ở phòng làm việc, tuy có thể học được nhiều kỹ năng, nhưng cô ấy đã theo bên cạnh cô mấy năm như vậy, những gì cần học đều đã học gần hết rồi. Cô ấy thực sự không có chút ý định nào muốn ra ngoài tự mình làm việc. Ban đầu đàn chị trả lương cho cô ấy đã cao rồi, lần trước lại đề nghị tăng lương, tiền thưởng cuối năm cũng không thấp! Hơn nữa so với trợ lý nghệ sĩ, biên kịch nghệ sĩ đã rất nhẹ nhàng, nên cô ấy bị làm sao mà lại cảm thấy đây là đang làm lỡ dở tương lai của mình chứ?