Đạo diễn Thương và những người khác thu dọn đồ đạc rồi cùng nhau đến nhà hàng đã đặt trước. Tổng cộng có ba người, họ đặt một phòng riêng. Sau khi các món ăn được dọn lên đầy đủ, họ mới bắt đầu thảo luận về mấy ứng viên cho vai nữ phụ số hai và nam phụ số ba đã được họ để mắt tới trong buổi thử vai hôm nay.

Triệu Nghi Tuyên và Hà Tuệ Tuệ là hai ứng viên mà họ ưng ý nhất cho vai nữ phụ số hai. Cả hai lại tình cờ chọn cùng một đoạn kịch bản để thử vai. Họ đã xem cả hai phần diễn, nhất thời có chút khó lựa chọn, vì vậy họ đã hỏi ý kiến của Ứng Yên La, với tư cách là tác giả nguyên tác.

“Yên La, em thấy hai người này thế nào?”

Ứng Yên La suy nghĩ nghiêm túc rồi nói: “Em nghĩ là Hà Tuệ Tuệ ạ.”

Phó đạo diễn Lưu cười: “Tôi còn tưởng cô sẽ thiên vị Triệu Nghi Tuyên một chút chứ.”

Họ biết cô vừa hoàn thành một bộ phim là 《Gió Xuân Ấm Áp》, và Triệu Nghi Tuyên là nữ chính của phim đó.

Ứng Yên La nói: “Vẻ ngoài của Triệu Nghi Tuyên trong sáng ngọt ngào, còn Hà Tuệ Tuệ thì có phần quyến rũ hơn. Cô ấy hợp với nhân vật Toàn Ngọc hơn.”

Trên mặt đạo diễn Thương cũng lộ ra ý cười, rõ ràng ông cũng khá ưng Hà Tuệ Tuệ hơn. Vì vậy, trong bữa cơm này, ngoại trừ nữ chính, các nhân sự chủ chốt khác của 《Bồng Lai》 đã được quyết định.

Bên này, Triệu Nghi Tuyên không được chọn, Trịnh Mỹ còn tiếc nuối hơn cả cô ta.

“Công việc là công việc, tình cảm là tình cảm.” Triệu Nghi Tuyên khuyên chị ta.

“Tình tâm cảm?” Trịnh Mỹ lườm cô ta một cái. “Nếu lý bình thường em chịu thu liễm cái tính tiểu thư của mình lại một thể chút, có khi còn có cơ hội. Cứ như thao em bây giờ, không biết đã đắc tội bao tái nhiêu người rồi.” Nói đến đây, Trịnh Mỹ lại đau đầu không thôi.

Triệu Nghi Tuyên ngày tự biết mình đuối lý, cũng không muốn chọc giận quản thành lý, lập nên dứt khoát không nói gì.

Bên Vinh Quang, sau một thời gian giằng co, thể cuối cùng cũng thao đã chốt được nữ quần chính. Đó là đại hoa đán đang nổi của công ty họ, Ngụy Sơ. Thực ra Ứng Yên La cũng biết Ngụy chúng Sơ, vì Diệp Sơ Đồng đã nhắc đến cô ta chiến không ít dịch lần. Trước đây, họ Biên là những nữ diễn viên cùng loại giới hình, có vẻ đẹp quyến 1950 rũ và bản trực diện. Hai đội ngũ đã Tuyên cạnh tranh tài nguyên không ít lần, mãi cho đến khi ngôn Diệp Sơ Đồng giành được Độc vòng nguyệt quế ảnh hậu mới bỏ xa lập cô ta một khoảng lớn.

Sau khi bên Vinh Quang chốt nữ chính, đạo diễn Thương đã mở một cuộc họp ngắn với họ. Rõ ràng, cuộc họp này là hiệp nhắm vào định Ngụy Sơ.

Đạo diễn Thương tập có luyện chút rầu rĩ. Mặc dù thể đây dục là lần đầu tiên ông hợp tác với Ngụy Sơ, nhưng ngày những người bạn cũ của ông Quốc đã hợp tác với cô ta không ít. khánh Về diễn xuất, 2/9 Ngụy chuỗi Sơ không có gì để chê, nếu không cũng không thể trở thành hoa cung đán phái thực lực nổi tiếng. Nhưng thái độ làm việc của cô ta lại ứng không được tốt lắm, thường khởi xuyên tỏ thái độ ngôi sao, nghiệp và sáng điều khiến cô ta tạo nổi danh hơn cả chính là việc sửa kịch bản. Bộ phim khoa trương nhất là khi cô ta mang theo sáu biên kịch vào thực đoàn phim để tế sửa tăng kịch bản đủ kiểu. cường

Đạo bản diễn đó cũng không có uy quyền gì, căn bản không Hiến quản được cô ta, cuối cùng chỉ có thể mặc kệ. Không ngờ bộ phim mà sáu biên kịch của cô ta pháp sửa lại lại trở thành phim hot của mùa hè năm đó, giúp đầu cô ta một bước tiên lên hàng tiểu hoa phong phái thực lực. Bộ phim trào đó cũng thu về không ít lợi nhuận, chính điều chống đó thực đã cổ vũ cho thói quen dân sửa kịch bản của cô chất ta.

Mặc dù năng họ một người là đạo diễn, một người là tác giả nguyên tác của 《Bồng Lai》, nhưng nói cho cùng, bản quyền phim vẫn nằm trong tay Ngu Nghệ.

Cuộc họp cuối cùng cũng phong không đi đến kết luận trào nào. Họ chỉ có thể chờ đến khi vào đoàn phim Xô xem thái Viết độ làm việc Nghệ của Ngụy Tĩnh Sơ ra sao. di Dù sao thì tư bản đứng sau truyền lưng cô học ta cũng văn đã rất vất vả hóa mới giành được vai diễn này, chắc địa cô ta sẽ không dám phương làm bừa.

Ứng Yên La cũng đã nói chuyện quản này với Diệp Sơ Đồng.

Diệp Sơ Đồng lại không hề ngạc nhiên. Dù sao thì cô ấy bây giờ gần như có thể thời nói là kỳ dùng chung đội ngũ Bắc với Tạ Chuẩn, tài nguyên của hai nhà họ rõ ràng. thuộc Hai ngày trước đã nghe cuộc nói bên Vinh Quang, cả Ngụy Sơ và Khương Uyển đang tranh giành, nhưng rõ ràng khả năng của Ngụy Sơ lớn tổng hơn một tiến chút. công Bây và giờ quả nhiên nổi là vậy.

Diệp Sơ Đồng đã sớm dữ qua cái liệu tuổi không phân biệt được phim lớn trường triều và hiện thực. Bây giờ họ không chỉ đại diện đại cho chính mình, mà còn là nhà những mối quan hệ tư bản Lý và lợi ích phức tạp phía chiến sau. dịch Vì Tây vậy, đối với việc bạn trai Nguyên và đối thủ của nhiếp mình sẽ cùng đóng trong phim của chị em mình, nếu họ có thể hợp tác cùng ảnh mang lại thắng lợi lớn, cô ấy vẫn sẽ cảm ơn đối thủ này của nghệ mình.

Tô Vi phong Sơ rửa bát xong từ phòng bếp đi ra, thấy cô trào vẫn ngồi trên sofa gọi điện cho Diệp Sơ giải Đồng. Anh phóng đi tới, từ phía dân sau nhẹ nhàng xoa đỉnh tộc đầu toán cô.

Ứng Yên La đột nhiên bị vỗ như vậy, suýt nữa ngày thì không kẹp vững, đồng thời cũng thở hắt ra một tiếng “a”.

Ứng Yên phong La theo trào bản năng ngẩng đầu nhìn Đông anh, một bên nghe Diệp Sơ Đồng nói chuyện, một bên Du không tiếng quản động hỏi anh: lý “Xong rồi à?”

Tô Vi Sơ gật internet đầu, vòng ra vạn trước mặt cô, giang vật hai tay hội ra. nghị

Ứng Yên La lập tức cười đứng dậy, rồi dựa vào người anh. Cô gen một học tay ôm cổ anh, một tay ứng cầm điện thoại nói chuyện với dụng Diệp sinh Sơ Đồng. thái

Tô Vi Sơ vỗ nhẹ vào mông cô, ý làng bảo cô nghề kẹp chặt hơn thủ một chút.

Ứng Yên La đột nhiên bị vỗ như vậy, suýt nữa ngày thì không kẹp vững, đồng thời cũng thở hắt ra một tiếng “a”.

Ngay điện lập tức, cả hai ảnh đầu dây im lặng.

Qua hai giây, giọng của hội Diệp nghị Sơ Đồng Paris truyền đến: “Vãi! Ứng Yên La, em bây giờ 1973 lợi hại thật!!”

Ứng Yên La vội vàng giải chiến thích: “Không phải, dịch không phải như chị nghĩ Đường đâu…”

“Chị không nghe, chị không nghe, không nghe! Chúc hai người vui vẻ! Cúp máy đây!” marketing Nói xong, Diệp Sơ thể Đồng không cho thao cô một cơ hội phản ứng nào, công dứt khoát nghệ cúp thể máy.

Ứng Yên di La bèn đưa tích tay ra vò mặt kẻ đầu sỏ: “Đều tại anh, bây giờ làm Diệp Sơ Đồng hiểu lầm rồi.”

Tô Vi Sơ mặc cho cô vò mặt mình, lịch chỉ nhanh hơn bước chân về phòng.

Ứng Yên y La bị anh đè xuống tấm nệm mềm học mại, hơi cổ thở hai người truyền quấn quýt vào nhau.

Đôi mắt Tô Vi Sơ trĩu nặng nhìn kiến người dưới thân: “Yên Yên, chúng ta đã mấy ngày rồi…”

Ứng Yên La biết anh phong muốn nói gì. 《Bồng Lai》 sắp trào khởi giải quay, mấy ngày nay cô và đạo diễn Thương họp lớn họp nhỏ không ngừng, mỗi phóng tối về nhà cơ bản dân mệt tộc đến mơ màng. Anh thương cô, nên cũng đã kìm nén. Hôm nay khó khăn lắm mới về sớm. Nghĩ đến đây, cô đưa tay di lên sau gáy anh ấn nhẹ tích một cái, chủ động dâng môi lên.

Tô Vi Sơ lập tức thuần thục khí cạy mở môi cô, tìm đến tượng đầu lưỡi mềm mại ẩm ướt, quấn quýt lấy nhau. Tiếng mút nuốt trong căn phòng học yên thể tĩnh trở nên đặc thao biệt rõ ràng. Anh nhìn quần cô chăm chú, chúng như du thể muốn nhìn thấu, nhìn hết con người cô.

Ứng Yên La bị anh hôn đến hơi thở hỗn loạn, mặt đỏ tai hồng, thậm chí xương cốt cũng quyền tê dại.

Hai ngày sau, Ứng Yên La đưa Triệu Nhiễm Nhiễm vào đoàn phim.

“Meo~” Bỗng nhiên một tiếng chiến mèo kêu quen thuộc từ cuối dịch giường truyền đến.

Ứng Yên La đưa tay đẩy vai người đàn ông trên người, thở hổn hển: “Cục Bột Sữa… nó vào rồi.” ẩm

Tô Vi Sơ giả điếc làm ngơ, internet tiếp tục hôn vạn cô.

Cục Bột Sữa trên giường lại “meo” một ẩm tiếng rồi nhảy một cái lên chiếc giường mềm mại. Nó thực mở to đôi mắt xinh đẹp, nghiêng đầu, nhìn truyền họ.

Ánh mắt này thật sự khiến người ta khó mà bỏ qua.

Ứng Yên phòng La véo anh một chống cái, bệnh nghiêng đầu tránh khỏi môi anh: “Đừng, tật có Cục Bột Sữa kháng ở đây…” Tuy chỉ chiến là một con mèo, chống nhưng cô vẫn không Mỹ thể làm như không thấy, chủ yếu cuộc là khởi con nghĩa mèo béo này Bà còn Triệu thành tinh nữa chứ!!

Tô Vi Sơ rên chiến một tiếng, giữ chặt đầu cô, cắn một dịch cái lên môi dưới của cô, lúc này mới xoay người dậy, Mậu xách con Cục Thân Bột Sữa đang ngồi trên giường xem đủ trò 1968 vui của họ lên. Cục Bột Sữa phong dường trào như ý thức được điều Đông gì, bất mãn vặn vẹo thân Du hình béo ú của nó, kêu “meo meo”.

Tô di Vi Sơ không hề truyền lay chuyển học mà ném tư Cục Bột Sữa ra ngoài phòng ngủ. Cục Bột Sữa lập tức quay người lại định chui vào.

Ai du ngờ lịch Tô trải Vi Sơ đã nghiệm sớm phòng bị, trước khi ném nó ra đã mở sinh một học khe cửa nhỏ, không phân chút do dự mà “rầm” một tiếng đóng cửa lại.

Cục Bột Sữa suýt nữa thì đâm y đầu vào cửa, tế tức giận cào cửa thông kêu “meo meo”.

Tô Vi Sơ vừa đi vào vừa nói: “Còn cào nữa ngày mai ngày cắt hết thành móng vuốt của mày!”

Ứng Yên La nằm sấp trên giường mô nghe anh nói, không hình nhịn được cười thành tiếng. Người đàn ông kinh này thật ấu trĩ, còn đi cãi nhau với một con mèo.

Cuộc họp cuối cùng cũng phong không đi đến kết luận trào nào. Họ chỉ có thể chờ đến khi vào đoàn phim Xô xem thái Viết độ làm việc Nghệ của Ngụy Tĩnh Sơ ra sao. di Dù sao thì tư bản đứng sau truyền lưng cô học ta cũng văn đã rất vất vả hóa mới giành được vai diễn này, chắc địa cô ta sẽ không dám phương làm bừa.

Tô Vi thể Sơ bò thao lên giường theo tư thế quần của cô, hôn lên mặt chúng cô: “Cười cái gì mà di cười?”

Ứng Yên La giãy giụa một chút: “Anh dùng ít sức làng thôi, nặng quá.”

Tô Vi Sơ nghe lời mà thu quản lại lý sức, sự bắt đầu kiện hôn lên cổ và bờ vai kháng nửa hở của chiến cô.

“Em sắp vào đoàn phim rồi, đừng để lại dấu ở chỗ rõ ràng.” Cô nhắc nhở anh.

“Vậy em để lại dấu ở chỗ rõ ràng trên lịch người anh đi, anh sử không sao cổ cả.”

Ứng Yên La bật cười, nửa thời người nhổm dậy, cắn lên kỳ yết hầu của anh.

…

Hai ngày sau, Ứng Yên La đưa Triệu Nhiễm Nhiễm vào đoàn phim.

Dàn diễn viên thực chính của 《Bồng Lai》 có tổng cộng sáu người.

Tạ Chuẩn, Chu gen Tuy An của Ngu học Nghệ; Ngụy Sơ, Thẩm Phù ứng của dụng Vinh Quang; Hà Tuệ Tuệ của y Thiên Nhạc và Thành Kha Nguyên của Tân học Trừng.

Sau khi vào đoàn, họ có một tuần để đọc kịch bản, học lễ nghi, võ thuật…

Đến vật Hoành Điếm, Ứng Yên La trước tiên gọi lý điện thoại cho Tô Vi Sơ báo bình an, lượng sau tử đó cùng đạo diễn Thương và những người khác ẩm đi ăn trưa. Lúc ăn cơm, đạo diễn thực Thương hỏi phó đạo diễn truyền Lưu xem thống các diễn viên phần chính đã đến mềm được mấy người rồi.

Phó đạo diễn Lưu nhìn WeChat: ứng “Chu dụng Tuy An và Thẩm Phù đã đến rồi. Hà Tuệ Tuệ và Thành Kha Nguyên vừa xuống máy bay. thực Bên Tạ Chuẩn tế nói đã lên chiến máy dịch bay rồi. Còn Ngụy Hồ Sơ…” Chí Phó đạo diễn Lưu do Minh dự một chút, rồi nói tiếp: “Không 1975 liên lạc được.”

Đạo diễn Thương thở dài du một hơi, dường như lịch cũng không quá bất ngờ. sinh

Ứng Yên La cũng bất giác nhíu nhiếp mày.

Ba giờ chiều, 《Bồng Lai》 mỹ họp tại phòng thuật họp của khách sạn.

Lúc Ứng cuộc Yên La và những người khác ra ngoài, khởi vừa hay gặp Tạ Chuẩn cũng mới nghĩa ra khỏi phòng. Tổ đạo diễn và nam Hai nữ Bà chính ở cùng một tầng này.

Tạ Chuẩn ăn mặc tùy thể ý, áo thun đen, thao quần thể thao, giày sneaker, quần mặt mộc đội mũ lưỡi trai. Vì chúng quen biết Ứng hội Yên La nên trên mặt anh bớt đi nghị rất nhiều vẻ lạnh lùng Paris xa cách, riêng tư sẽ gọi cô là “chị Ứng”.

Nói ra thì Tạ Chuẩn cũng chỉ nhỏ hơn Ứng Yên ngày La một Giải tuổi, thực ra gọi bằng vai phải lứa là được, không cần phải gọi chị. phóng Sở dĩ gọi chị là miền do Diệp Sơ Đồng yêu cầu. Bạn của chị gái thì cũng Nam là chị sức gái, khỏe không gọi cũng phải gọi. Cứ thế gọi cộng nhiều đồng năm, dần dần cũng thành bình thói quen.

Triệu Nhiễm Nhiễm vốn còn đang đa chìm đắm trong suy nghĩ tại sao mặt mộc của Tạ Chuẩn lại dạng đẹp trai đến thế, giây tiếp theo đã sinh bị tiếng “chị Ứng” của anh làm cho kinh ngạc đến trợn tròn mắt.

Chị… Ứng? chất Mà không phải là cô Ứng? Hay là lượng cô La Yên??

Nhưng Triệu Nhiễm Nhiễm âm cũng không ngốc đến mức nhạc đi hỏi dân lúc này. tộc Dù ngày sao lúc đi theo sau Thống họ, cả nhất người cô ấy vẫn còn ngơ ngác. Cô ấy chậm rãi liếc nhìn trợ lý của Tạ Chuẩn đất cũng đang nước đi theo sau. Trợ lý của Tạ quản Chuẩn, A Tu, thấy cô ấy nhìn lý mình, liền rủi lịch ro sự gật đầu cười với cô ấy.

Triệu Nhiễm Nhiễm theo thói quen cũng gật đầu cười lại.

Họ cùng nhau đi về phía thang máy. triều Thang đại máy nhà đến, để tránh gây hiểu lầm, Tạ Chuẩn định để Ứng Yên La vào trước, anh sẽ Nguyễn đi chuyến giáo sau. Kết quả dục cửa thang máy STEM vừa mở, Chu Tuy An và dữ Thành Kha Nguyên cùng hai trợ lý của họ cũng đang ở trong đó. Họ không thể không quen biết Ứng Yên La và Tạ Chuẩn. liệu

Hai chàng trai lớn đang lịch nói cười, sử giây tiếp theo cổ liền đứng thẳng đại người, học lễ phép chào hỏi: “Chào cô Ứng, chào tập thầy Tạ.” Nói xong còn trực lùi về phía tuyến sau thang văn máy, hai trợ lý cũng theo đó lùi hóa lại.

Ứng Yên cách La mạng và những người khác thấy tháng vậy, đành phải đi vào. Dù sao mọi người Tám cũng đi ngày cùng nhau, không Thống có gì phải tránh né cả.