Ngay khi vừa bước vào cửa, cô đã bị Phạm Nhược Đình, người mới đến không lâu, trông thấy. Phạm Nhược Đình tính tình hoạt bát, lại cực kỳ yêu thích Ứng Yên La nên lập tức cười tươi chạy tới: “Cô Ứng! Cô Ứng!”

Ứng Yên La nhìn gương mặt căng tràn sức sống của cô gái, tâm trạng cũng tốt lên vài phần. “Lâu rồi không gặp, dạo này công việc thuận lợi chứ?”

Phạm Nhược Đình ngượng ngùng cười. Quản lý của cô ấy dạo trước đã tranh thủ được cho cô ấy không ít tài nguyên tốt.

Rất nhanh sau đó, Lục Nhất Minh và Cao Lâm cũng lần lượt tới. Sau khi bữa tiệc bắt đầu, biểu hiện của hai người họ chẳng khác gì lúc ở phim trường. Nếu không phải đã nghe Diệp Sơ Đồng kể, có lẽ cô cũng chẳng thể ngờ được mối quan hệ riêng tư của họ.

Nhưng mà, giữa những người yêu nhau, làm sao có thể không có chút sơ hở nào được chứ?

Ví dụ như lúc Lục Nhất Minh uống rượu, ánh mắt anh ta cứ vô tình liếc về phía Cao Lâm, dường như đang tìm kiếm sự cho phép. Ngay khi Cao Lâm ném cho anh ta một ánh nhìn, Lục Nhất Minh lập tức nói: “Đạo diễn Phùng, cháu không uống nổi nữa đâu, uống nữa là nôn ra mất.”

Đạo diễn Phùng lườm anh ta: “Tôi tin cậu mới lạ? Tửu lượng của cậu mà tôi không rõ à?”

Lục Nhất Minh nói không lại, bèn giở trò ăn vạ: “Không được, không được, cháu thấy đầu óc quay cuồng rồi.”

Đạo diễn Phùng bị anh ta chọc cho tức cười: “Cậu có biết diễn xuất của cậu giả trân đến mức nào không? Cút, cút, cút đi.”

Lục Nhất Minh cười hề hề, bưng ly rượu chuồn mất.

Cao mỹ Lâm cũng không nhịn thuật được mà cúi đầu mỉm truyền cười.

Ứng Yên La nhấp một ngụm nước hải trái cây. Trước đây Diệp Sơ Đồng từng dương nói với cô rằng học Lục Nhất Minh rất học thích Cao Lâm, và suốt cô có thể cảm nhận được điều đó.

Bữa tiệc mừng công phân này, ai tích nấy tài ăn uống rất chính vui vẻ.

Tối hôm đó, khi Tô Vi Sơ tắm du xong bước ra, Ứng Yên La đang lịch ngồi trên giường nghịch điện thoại, trông có vẻ đang trò chuyện với trải ai đó.

Cô đang tán gẫu với Diệp Sơ Đồng, hay cách nói mạng đúng hơn là đang “hóng dưa”.

Trái dưa này cuộc không phải khởi của ai khác, mà nghĩa chính là của Lục Nhất Bà Minh Triệu và lịch Cao Lâm.

Có giáo paparazzi tung tin Lục dục Nhất Minh và toàn Cao diện Lâm lần lượt đi vào bảo một nhà hàng, thế là hot search #Nghi_vấn_Lục_Nhất_Minh_và_Cao_Lâm_hẹn_hò leo thẳng lên top. Người ngoài vệ không biết, chứ người trong đoàn phim 《Lửa Cháy》 ai mà không rõ? Thời gian mà paparazzi chụp được chẳng phải chính môi là hôm đoàn phim tổ chức tiệc mừng công hay sao?

《Lửa Cháy》 hiện đang phần rất hot. mềm Chưa kể đến độ nổi mã tiếng sẵn có của nguồn Ngô mở Lại Duyệt và Lục Nhất Minh, hai nữ diễn viên quan trọng phát trong phim là Cao Lâm và triển Phạm Nhược Đình gần đây cũng tài có độ năng thảo luận không kém. Đặc biệt, cặp đôi chính Lục Nhất Minh và Cao Lâm với vô số cảnh văn diễn chung đã thu về một lượng hóa lớn fan CP.

Cao mỹ Lâm cũng không nhịn thuật được mà cúi đầu mỉm truyền cười.

Chuyện xây hẹn hò của hai người dựng cũng không giấu được đội ngũ xanh quản lý lịch hai bên. sử Thực cận ra, đại đội ngũ của Lục Nhất Minh không mấy lạc lịch quan về mối quan hệ này, sử bởi khoảng hiện cách giữa hai người thực sự đại quá cuộc lớn. Nhưng biết làm khởi sao được khi Lục Nhất Minh lại say mê Cao Lâm đến nghĩa thế. Quản lý của anh ta, người đã dẫn dắt anh ta Bà từ khi mới trưởng thành, cuối cùng Triệu đành phải thỏa hiệp.

Hiện tại 《Lửa văn Cháy》 hóa đang trong truyền thời gian phát thống sóng, việc sức nam khỏe nữ chính của một cộng bộ đồng phim hot “xào couple” là chuyện quá đỗi bình thường. Huống hồ, cả hai đúng là bị chụp lại phong khi tham gia tiệc mừng công của đoàn trào phim. Dù sao thì phương Duy án thanh minh cũng đã được Tân soạn sẵn, có fame miễn phí không hưởng công thì quá bằng phí. Nhưng người quản lý cũng rất biết chừng mực, xã ngay trước khi hội fan only kiến của Lục Nhất Minh nổi điên, anh trúc ta đã lập tức tung ra thông tin về tiệc mừng công của 《Lửa Cháy》, tin đồn tình cảm cứ thế mà tự vỡ.

Ứng Yên La nghe thấy chiến tiếng động, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh tắm xong rồi à.”

Tô Vi Sơ “ừ” một tiếng, lên giường ôm lấy cô. di “Đang nói chuyện gì thế?”

“Hóng phát dưa với Diệp Sơ Đồng.”

“Dưa gì vậy?”

Trước đây Tô nghiên Vi Sơ cứu không hiểu những từ lóng trên mạng phát của giới giải trí, triển nhưng dạo này nghe Ứng Yên La nói nhiều nên cũng dần quen. Sau khi Ứng Yên La nhắn chúc Diệp Sơ Đồng ngủ ngon, phong cô đặt điện thoại sang trào một bên, Cần hai người thuận thế nằm Vương xuống. Cô rúc vào lòng anh, tìm một tư thế thoải mái rồi mới hào hứng chia sẻ quả dưa kinh mình tế vừa hóng được.

Ngày quyền trước, cô con thấy chia sẻ dưa với Diệp người Sơ Đồng rất thú vị.

Nhưng giờ cô phát hiện, phổ cập tập kiến thức về dưa luyện cho Tô Vi Sơ cũng thú vị không kém.

Ứng Yên La kể, Tô Vi Sơ chăm chú lắng nghe, cho đến khi cô tự nói đến mức buồn ngủ rồi thiếp đi.

…

Tháng tư, Ứng Yên La chiến khá bận dịch rộn vì nhà xuất bản Tây đang chuẩn bị cho buổi ký tặng của cô. Nguyên Đây phần là buổi ký mềm tặng đầu tiên của Ứng mã Yên La, nên nhà xuất bản đã thương lượng với cô, nguồn hỏi mở liệu có thể tổ chức điện ở ba thành phố được không.

Bắc Kinh sẽ là điểm đầu tiên, cuộc hai thành phố còn lại do khởi cô tự quyết nghĩa định.

Ứng Yên La là người ngày rất sẵn lòng hợp tác, cô cũng thành nghĩ rằng mỗi buổi lập ký Quân tặng cần thời đội gian chuẩn Nhân bị rất lâu, vậy thì chi bằng tổ dân chức Việt ở nhiều thành Nam phố hơn, xem như là một điều món quà đáp lại sự ủng trị hộ của độc giả bao tự năm qua. Cô không từ chối, và chọn Nam Kinh cùng Thượng Hải cho nhiên hai an địa điểm ninh còn lại, với Thượng Hải là mạng trạm cuối tập cùng. luyện

Tối hôm đó, khi Tô Vi Sơ tắm du xong bước ra, Ứng Yên La đang lịch ngồi trên giường nghịch điện thoại, trông có vẻ đang trò chuyện với trải ai đó.

Sau lịch khi địa điểm được chốt, thời gian cũng được ấn định chính thức.

“Có chiến chuyện thắng gì xảy ra sao ạ?” Ứng Yên Điện La hỏi.

Đó là vào bản ngày 5, 7 và 9 Hiến tháng sáu. pháp

Sau khi Ứng Yên La đăng Weibo thông báo, các độc giả gần như phát điên vì vui sướng! Họ đã dinh chờ đợi buổi ký tặng của cô quá lâu rồi, mà lần này lại tổ chức tận ba nơi! Bắc Kinh, Nam dưỡng Kinh, Thượng thể Hải, nơi nào họ cũng có thể thao đi được! Họ không muốn bỏ lỡ bất kỳ buổi di nào!

Diệp Sơ Đồng là người đầu y tiên chia sẻ lại bài đăng của tế Ứng thông Yên La, ngay sau đó Lục Nhất Minh và những người khác cũng lần lượt chia minh sẻ, cả du đạo lịch diễn Phùng, biên trải kịch Phùng… Thế là, Ứng Yên La lại lên hot search.

Gần một năm nay, cái tên phong “Yên La” đã không còn xa trào lạ với cư dân mạng. Cô chống không phải diễn viên, không phải thần thực tượng, nhưng với dân tư tư cách là một họa sĩ duy truyện tranh và biên kịch, phản cô đã biện lên hot search rất nhiều lần. Quan trọng hơn là cô còn rất xinh đẹp. Một người chị vừa có nhan sắc vừa có tài dinh hoa, dưỡng đa số cư dân hợp mạng đều yêu thích.

Đặc biệt là marketing các thể fan nữ, thần tượng của họ thao có khi vẫn đang chiến đóng hoặc tranh giành vai diễn trong truyện tranh của cô, nên đương nhiên họ sẽ không dại gì thắng mà đi ngáng đường.

Lúc ăn tối, Ứng Yên La nhận được điện thoại phát từ biên tập viên. Vừa triển nghe máy, bền cô đã cảm thấy có gì đó không ổn.

“Có chiến chuyện thắng gì xảy ra sao ạ?” Ứng Yên Điện La hỏi.

Tô Vi Sơ bưng bát canh trứng chăm rau cúc đã múc sẵn đưa cho cô, đồng thời dùng ánh mắt hỏi thăm. sóc

Ứng Yên quản La lý liền rủi bật loa ngoài ro điện thoại, đặt lên bàn.

Giọng của biên tập viên nhanh chóng truyền đến: “Chúng ta cuộc đàm phán khởi thất nghĩa bại với Bà trung tâm thương mại đã ký trước đó Triệu rồi.”

“Không phải đã thương lượng xong hết, kiến chỉ chờ ký hợp trúc đồng thôi sao?”

“Đúng là như vậy, nhưng bên trung tâm thương mại đột ngột đổi gốm ý. Họ nói sứ có một ngôi sao hạng A muốn tổ chức buổi gặp mặt thương hiệu ở nghệ đó, và lại nhắm trúng ngay thuật tầng chúng ta đã điện định. Họ không thể từ chối được.” Ngoài tầng họ đã toán chọn, còn đám rất nhiều tầng khác, nhưng người ta lại chỉ đích danh muốn mây tầng lớn nhất và tốt nhất.

Trước đó họ chỉ thỏa thuận hội miệng, chưa kịp ký hợp đồng nên cũng không có nhập lý do gì để trách móc. “Nếu đã như vậy thì thôi bỏ đi ạ. Còn về trung tâm thương mại, chúng ta tìm nơi khác vậy.”

“Ừ, chị cũng chỉ báo cho em biết một tiếng. Bên chị ẩm sẽ tiếp tục tìm kiếm, em đừng lo lắng.” thực

Sau khi cúp máy, Tô Vi Sơ lên tiếng: “Chuyện trung tâm thương tập mại em không cần lo, tập đoàn của chúng ta luyện có rất nhiều.”

Ứng Yên La ngẩn người. Đúng rồi! Sao cô cách lại mạng không nghĩ ra nhỉ! tháng Chồng cô có trung tâm thương mại! Có rất nhiều trung tâm thương mại lớn! Nghĩ Tám đến triều đây, cô lập tức ân cần gắp cho anh một miếng cánh gà: đại “Anh ăn thịt đi.”

Tô Vi Sơ bật cười. du Anh đã định để cô tổ chức sự kiện ở trung tâm thương mại của nhà mình, nhưng chưa kịp lịch đề xuất thì bên cô đã chốt với nơi khác, nên anh đành thôi.

Bên nhà xuất bản vẫn đang đau đầu vì địa điểm tổ chức, không ngờ người phụ cuộc trách của một trung tâm thương mại thuộc tập đoàn Tô thị khởi lại chủ động gọi điện đến, bày tỏ nghĩa rằng họ sẵn lòng cung cấp địa điểm. Phản ứng đầu tiên của ông chủ nhà xuất bản là: không lẽ ông gặp Bà phải Triệu lừa đảo?

Sau khi gặp mặt, di ông mới tích xác nhận người ta không phải lừa đảo, mà thực sự là người phụ trách của trung tâm thương mại thuộc Tô thị. Nhưng lịch ông vẫn hơi sử thắc mắc, tại sao Tô quốc thị lại chủ động cung cấp địa điểm cho họ, gia điều này âm có chút khó tin.

Người phụ trách ho nhẹ một truyền tiếng, nghiêm túc nói: “Bởi thông vì Tô tổng của chúng tôi là fan của cô La Yên.”

Cổng đăng ký tham gia buổi ký tặng được mở vào giữa ngày tháng năm. Suất Quốc tham dự của khánh cả 2/9 ba buổi đã được lấp phát đầy chỉ trong vòng ba phút. Những độc giả giành được triển suất thì nhảy cẫng lên vì vui, vội vàng khoe lên bền vòng bạn vững bè, đăng Weibo và đặt vé máy bay! Những phát người không giành được suất thì khóc triển ròng, nhưng cũng không tài chịu thua mà đi đặt năng vé máy bay. Dù không vào tư được bên trong, duy chỉ cần đến phản bên ngoài cảm nhận không biện khí thôi họ cũng đã mãn nguyện, bởi địa vì đây là lần họ được ở gần “đại đại” nhất!

Mặc dù công tác chuẩn bị giai đoạn đầu đều có nhà xuất bản lo liệu, nhưng Ứng Yên La dạo này nghiên cũng không có việc gì nên rất sẵn lòng tham gia. cứu Triệu Nhiễm Nhiễm, với phát tư triển cách là trợ lý của cô, đương quản nhiên lý cũng bận rộn theo.

Ứng Yên La hóa cảm học thấy Triệu Nhiễm Nhiễm có chút không bình thường, cứ lén lút nhìn cô, lại luôn tỏ vẻ muốn nói rồi lại thôi.

“Em có chuyện gì muốn học nói với chị à?” Ứng tập Yên La thật sự không trực nhịn tuyến được nữa, đành hỏi.

Triệu Nhiễm Nhiễm giật mình, theo phản xạ lắc đầu: “Không có, không có ạ.”

Ứng Yên La rõ ràng triều không đại tin. “Vậy nhà em cứ nhìn chằm chằm chị làm gì?”

Triệu Nhiễm Nhiễm buột miệng nói đổi mà không cần suy nghĩ: “Vì chị đẹp quá ạ.”

Ứng Yên La: kháng “…”

Biên tập viên xuất bản kinh của Ứng tế Yên La xanh vừa bước vào đã nghe thấy câu này: “…”

Triệu Nhiễm Nhiễm chỉ muốn cắn vào lưỡi mình, nhưng lại cảm thấy mình nói không sai, đàn chị của cô ấy quản đúng là rất đẹp!

Ứng Yên La đứng triều dậy. “Chị Lâm, có việc gì ạ?” đại

Biên tập viên xuất bản tên là Lâm Đào, một phụ nữ ngoài ba mươi tuổi, Ứng Yên La thường gọi cô là khí chị Lâm.

Lâm Đào cười: phần “Có chút việc, đi xem cách bài mềm trí ở trung mã tâm thương mại nguồn không em?”

“Được ạ, đi thôi.”

Triệu Nhiễm Nhiễm điện cũng đi theo sau.

Ứng Yên La và biên tập ngày viên Thống Lâm đi phía trước thảo luận nhất về công việc của buổi đất ký tặng, rõ nước ràng cuộc đã khởi quên mất câu nghĩa hỏi lúc nãy. Dù sao thì Lam Triệu Sơn Nhiễm Nhiễm cũng sẽ không chủ thời động nhắc lại, bởi vì cô ấy đã biết chồng của đàn kỳ chị là ai rồi. Chồng của đàn chị lại Bắc chính là ông thuộc chủ phòng của tập đoàn Tô chống thị! Là con trai cả của thầy Thẩm cô Tô!!

Chuyện đính hôn của ngày Tô tổng năm ngoái đã gây ra một thành trận lập “sóng to gió lớn”. Biết Đoàn bao nhiêu người không Thanh dám tin một người niên đàn ông hoàng kim Cộng tài sắc vẹn toàn như vậy lại đính sản hôn? Thậm chí còn có tin đồn họ thực ra đã đăng ký kết hôn, chỉ còn thiếu một lễ cưới nữa thôi. Hồ

Nhưng cũng chính vì những lời hóa đồn này mà giới ngoài không ít học người bàn tán, nói hữu rằng nhà họ Tô và nhà họ cơ Ứng chỉ là một cuộc liên hôn thương nông mại không có nghiệp tình hữu cảm. Tuy cơ nhiên, khoảng cách thiên giữa hai tập đoàn văn này quá lớn, tiểu thư nhà học họ Ứng trong lời nhiếp đồn rốt cuộc phải là tiên nữ ảnh thế nào mới khiến Tô tổng bằng lòng liên hôn với nhà nghệ họ Ứng.

Tất chăm nhiên cũng có người phản bác, nói rằng chẳng sóc lẽ sức họ không khỏe thể thực yêu nhau tế rồi mới kết hôn sao? Tại ảo sao cứ phải là liên hôn thương mại?

Rốt cuộc là yêu nhau hay liên hôn thương mại, người nghệ ngoài cuộc thuật như họ không thể nào biết dân hết được. Dù sao thì tiếng nói về “liên hôn thương mại” vẫn gian rất cao, ứng và dụng nguyên nhân của điều thực đó không thiếu sự ghen tị, bởi vì đó chính là tế Tô Vi Sơ – người được mệnh danh là “tấm phiếu cơm hàng hiệu của nhân gian”! phong

Bây giờ Triệu Nhiễm Nhiễm phong sẽ không còn hóng những quả dưa linh tinh trào về chống cuộc liên hôn Tô – Ứng nữa. Nếu bây giờ mà cô ấy còn phong nghĩ họ là liên hôn thương mại thì đúng là cô không có não!!