Ánh đèn nơi hành lang sáng trưng, Tống Thanh Gia vừa rẽ qua khúc ngoặt thì suýt chút nữa đâm sầm vào lòng Hà Vịnh Lâm.

Trong tay đối phương đang ôm một tập hồ sơ, vừa thấy cô mắt liền sáng rực lên: “Chị Thanh Gia! Hôm nay chị tan làm sớm thế ạ?”

Tống Thanh Gia: “Ừm, em đi đâu đấy?”

“Em đi nộp sơ yếu lý lịch cho sếp Davis.” Cô nàng giơ giơ tập tài liệu trong tay lên khoe: “Đội đua vừa ‘đào’ được hai kỹ sư hiệu suất đường đua từ McLaren qua, trong đó có một bạn là nữ nữa đấy ạ.”

“Phái nữ chúng mình đúng là đỉnh thật sự.” Cô nàng không khỏi cảm thán.

Điều này Tống Thanh Gia cũng vô cùng đồng tình.

Cô khẽ gật đầu, đang định bước tiếp thì phát hiện Hà Vịnh Lâm vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn cô chằm chằm.

Hai người nhìn nhau vài giây.

Tống Thanh Gia đành chủ động mở lời: “Nói đi.”

Ánh mắt Hà Vịnh Lâm sáng bừng lên, phấn khích không thôi: “Chị Thanh Gia ơi, thế mà chị lại chính là bạn gái của Dã Thần!”