Tiệc tối được tổ chức tại đại sảnh yến tiệc lộng lẫy của cung điện: đèn chùm pha lê rực rỡ, bàn tiệc dài phủ khăn trắng muốt và bộ đồ ăn bằng bạc tinh xảo.
Khoảnh khắc Hoàng tử Albert II nâng ly phát biểu, Từ Chu Dã đứng ngay hàng đầu của đám đông. Dáng người anh cao ráo, góc nghiêng khuôn mặt dưới ánh đèn pha lê càng thêm sắc nét, góc cạnh.
Tống Thanh Gia đứng ở phía sau đám đông, lẳng lặng ngắm nhìn anh.
Người đàn ông này khi khoác lên mình bộ đồ đua xe thì toát ra nét dã tính quyến rũ chết người. Nhưng hễ thay sang áo sơ mi cùng âu phục chỉnh tề, anh lại lập tức hóa thân thành một quý ông nho nhã, cao quý.
Hai nét khí chất tưởng chừng đối lập gay gắt, vậy mà khi hiện diện trên người anh lại hòa hợp đến lạ kỳ.
Tống Thanh Gia ngắm nhìn đến mức có chút xuất thần.
Buổi dạ tiệc này đối với cô quả thực vô cùng tẻ nhạt. Sau bài phát biểu là hàng loạt màn nâng ly chúc tụng không hồi kết.
Cô ngồi ở đoạn giữa của chiếc bàn dài, bên cạnh là vợ của một thương nhân bản địa Monaco. Vị phu nhân ấy đã thao thao bất tuyệt với cô suốt mười mấy phút về khoản phí neo đậu du thuyền đắt đỏ.
Tống Thanh Gia chỉ muốn nói rằng, cô chỉ là một người làm công ăn lương bình thường, cả đời này chắc cũng chẳng mua nổi một góc du thuyền, ba cái phí neo đậu đó đối với cô chỉ là một dãy số vô nghĩa.
Một dãy số thậm chí còn nhiều hơn cả tổng thu nhập cả năm của cô.