Vừa chạy bộ xong, mọi người lại không ngừng nghỉ bước ngay vào cuộc họp chiến thuật cuối cùng.
Tổ chiến lược đã dán kín các phương án dự phòng cho chặng đua chính thức lên tường, từ Plan A đến Plan F với tổng cộng sáu kịch bản, bao quát từ xe an toàn, thời tiết biến động cho đến các khung thời gian vào pit.
Từ Chu Dã đeo tai nghe ngồi ở phía đối diện chiếc bàn dài, vừa lắng nghe vừa ghi chép vài nét vào cuốn sổ tay. Thỉnh thoảng anh lại lên tiếng hỏi một câu, đều là nhằm xác nhận lại những mấu chốt quan trọng.
Cuộc họp không kéo dài quá lâu, mục đích chỉ là vạch sẵn các kịch bản dự phòng, còn việc thực thi cụ thể vẫn phải linh hoạt dựa theo diễn biến trên đường đua. Nơi đây vốn biến đổi trong chớp mắt: va chạm, trục trặc kỹ thuật, hay lốp xe xuống cấp nhanh hơn dự kiến; chưa kể sự xuất hiện của xe an toàn hay cờ đỏ đều có thể đảo lộn hoàn toàn mọi toan tính.
Từ Chu Dã gấp sổ tay lại, đứng dậy đi về phía phòng nghỉ.
Tống Thanh Gia chạm tay vào món đồ trong túi áo, thừa dịp mọi người không để ý liền rảo bước theo sau, nhanh chân lách qua cửa trước khi anh kịp khép lại.
Từ Chu Dã nhướng mày. Đây là lần đầu tiên anh thấy cô chủ động đến tìm mình như vậy.
“Sao thế?”
Tống Thanh Gia móc từ trong túi ra một món đồ nhỏ nhắn, đó là một sợi dây đỏ luồn qua một hạt ngọc may mắn màu vàng kim.
Hồi trước đi dạo ngoài khu chung cư, cô thấy một bà cụ bày quầy bán ven đường, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại mua một sợi mang về, người ta bảo nó có thể mang lại may mắn.