Thứ Bảy, tại trường đua Gilles Villeneuve.

Một phút cuối cùng của vòng phân hạng Q3, mười tay đua trên đường đua chỉ còn lại đúng một cơ hội duy nhất cho một vòng chạy tính giờ.

Từng thành tích mới liên tục được thiết lập và xô đổ, thứ hạng của Từ Chu Dã tạm thời bị đẩy tụt xuống vị trí thứ 6.

Tống Thanh Gia dán chặt mắt vào khung hình camera gắn trên xe anh, không kìm được mà nín thở.

Đồng hồ đếm ngược không ngừng nhảy từng giây. Anh vẫn đang trong vòng chạy làm nóng lốp. Nếu không thể bắt đầu vòng chạy tính giờ trước khi đồng hồ bấm giờ về 0, toàn bộ nỗ lực của cả tuần đua này sẽ đổ sông đổ biển.

Ngay khoảnh khắc thời gian chuẩn bị nhảy về số 0 tròn trĩnh, anh đạp lút ga phóng vút qua vạch tính giờ, vòng chạy quyết định chính thức bắt đầu!

Tống Thanh Gia căng mắt theo dõi từng chuyển động của anh: quỹ đạo chạy mượt mà không một vết xước, kỹ thuật kiểm soát xe chuẩn xác như nước chảy mây trôi, mỗi góc cua đều được anh tận dụng đến từng milimet hoàn hảo, tuyệt nhiên không có lấy một động tác thừa thãi, cũng chẳng có nửa giây do dự.

Khu vực tính giờ thứ nhất — tím ngắt!

Khu vực tính giờ thứ hai — tiếp tục tím ngắt!

Khi cỗ xe xé gió lao qua vạch đích, đồng hồ đếm ngược dừng lại, phân đoạn thứ ba cũng đồng thời phủ một màu tím rực rỡ!