Trong suốt cuộc đua, toàn bộ nội dung đàm thoại trên sóng Team Radio giữa tay đua và đội đua đều được phát sóng công khai hoàn toàn. Điều này đồng nghĩa với việc câu nói kia vừa thốt ra, toàn bộ khán giả và fan hâm mộ môn thể thao tốc độ trên toàn thế giới đều đã nghe thấy rõ mồn một.

Ngay lập tức, các nền tảng mạng xã hội bùng nổ như một quả bom.

— “Thế mà Dã thần lại có bạn gái rồi ư???”

— “Trái tim em tan nát, nhưng mà trời ơi otp này ngọt xỉu luôn á!”

— “Cái giọng điệu cưng chiều muốn xỉu đó là sao trời, ai thấu cho nỗi lòng tôi!”

— “Có ai hóng được tin mật gì chưa? Rốt cuộc vị thần thánh phương nào đã thu phục được Dã thần vậy? Là tuyệt thế mỹ nhân nào thế?”

— “…”

Khu vực bình luận chuyển từ kinh ngạc tột độ sang ngưỡng mộ rồi điên cuồng đồn đoán, chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ đã có hàng chục ngàn tầng bình luận. Người thì lùng sục lại các bài phỏng vấn cũ để tìm manh mối, kẻ lại mải mê phân tích xem phong độ thăng hoa gần đây của anh có phải nhờ sức mạnh của tình yêu hay không.

Thậm chí có người còn đào lại đoạn video anh vuốt tóc ở chặng Nhật Bản, để lại bình luận: “Đàn ông có bạn gái đúng là khác biệt hẳn, đến động tác vuốt tóc thôi cũng toát ra khí chất của người đàn ông đã có chủ.”

Tống Thanh Gia muốn làm ngơ cũng không xong, bởi vì Hà Vịnh Lâm đã nhanh tay chụp màn hình gửi qua cho cô từ sớm, kèm theo một tràng dài dấu chấm than: