Hôm sau, Từ Chu Dã có lịch trình tham gia sự kiện của nhãn hàng nên không thể cùng Tống Thanh Gia tới trụ sở đội đua.

Anh đứng tựa bên hông xe, nghiêng đầu nhìn Tống Thanh Gia khóa chặt cửa, nổ máy xe. Cửa kính hạ xuống một nửa, để lộ gương mặt mộc mạc thanh thuần nhưng đầy cuốn hút.

“Tối nay tôi qua đón em nhé.” Anh nói.

“Khỏi cần.” Tống Thanh Gia vào số lùi, liếc nhìn anh một cái, “Hôm nay chưa biết mấy giờ tôi mới xong việc.”

“Vậy lúc nào sắp về thì gọi điện cho tôi.”

“Ừ.”

Kính xe từ từ kéo lên. Cô đánh lái gọn gàng, chiếc xe lướt ra khỏi vị trí đỗ rồi biến mất nơi cuối hầm ngầm.

Từ Chu Dã đứng chôn chân tại chỗ ngắm nhìn một hồi lâu mới mở cửa bước vào xe của mình.

Sự kiện thương mại được tổ chức tại một khách sạn năm sao ở Phố Đông, là buổi họp báo ra mắt dòng sản phẩm mới của nhà tài trợ. Nhiệm vụ của anh chỉ là xuất hiện, đứng trên sân khấu vài phút, trả lời vài câu hỏi đã được kiểm duyệt nội dung từ trước, rồi chụp ảnh lưu niệm cùng mấy vị khách VIP.

Quy trình chẳng có gì phức tạp, nhưng anh không thể tìm thấy chút hứng thú nào.