Thứ Ba là ngày thử nghiệm thực tế các linh kiện nâng cấp trên đường đua.
Cả hai tay đua đều phải tham gia chạy thử: Lâm Bách Thịnh phụ trách ca sáng, còn Từ Chu Dã phụ trách ca chiều. Riêng Tống Thanh Gia với tư cách là kỹ sư phụ trách thì phải có mặt túc trực suốt cả ngày.
Chính vì thế, lúc sáng sớm khi chuẩn bị ra khỏi cửa, Từ Chu Dã đã giữ chặt lấy cô hôn rất lâu, lý do anh đưa ra là cả buổi sáng không được gặp mặt nên anh phải “thu lãi” bù lại trước.
Tống Thanh Gia cạn lời hoàn toàn.
Cô bắt đầu hoài nghi không biết những lời đồn thổi về việc anh “thanh tâm quả dục, cấm dục đoạn tình” rốt cuộc từ đâu mà chui ra? Rõ ràng chẳng có lấy nửa phần chân thực!
Tống Thanh Gia đến trường đua quốc tế Thượng Hải từ sớm. Đường đua này mang hình dáng chữ “Thượng” độc đáo, là một trong những đường đua đầy thử thách và có độ khó cực cao.
Trong khu vực pit lane, không khí bận rộn hối hả đã bao trùm khắp nơi. Các kỹ sư liên tục ra vào làm những khâu chuẩn bị cuối cùng trước giờ chạy thử. Đội ngũ quay phim, chụp ảnh cũng đã vào vị trí sẵn sàng, chỉ chờ chiếc VC26 lăn bánh rời khỏi gara.
Tống Thanh Gia cùng Davis ngồi trước màn hình điều khiển, đeo tai nghe chuyên dụng, chăm chú theo dõi các thông số cảm biến nhảy múa liên tục theo thời gian thực.
Lâm Bách Thịnh quả thực là một tay đua tân binh vô cùng tài năng. Cậu ta chạy tổng cộng 60 vòng, thành tích vòng chạy nhanh nhất đã rút ngắn được 0,3 giây so với dữ liệu trước đó của đội đua.
Điều này chứng minh việc nâng cấp khí động học đã phát huy hiệu quả rõ rệt.