Tình hình Trung Đông căng thẳng khiến FIA phải phát đi thông báo khẩn, chính thức hủy bỏ hai chặng đua tại Bahrain và Ả Rập Xê Út vốn dự kiến tổ chức vào tháng Tư.
Lịch trình tháng Tư bỗng chốc trống ra một khoảng lớn. Đối với các tay đua, đây chẳng khác nào kỳ nghỉ xuân từ trên trời rơi xuống, nhưng với các đội đua thì không một ai dám lơ là. Đây chính là khoảng thời gian vàng để nâng cấp xe.
Bản thiết kế cánh trước của Tống Thanh Gia thuận lợi vượt qua vòng thẩm định và bước vào giai đoạn chế tạo. Davis dùng hẳn từ “excellent” trong email gửi về, đến cả Craig cũng hiếm hoi không bới lông tìm vết. Dẫu vậy, cô chẳng bận tâm người khác nghĩ gì, điều duy nhất cô để mắt tới là liệu tấm sợi carbon kia có thể đạt được chỉ số bao nhiêu khi đưa vào hầm gió khí động học.
Bước ra khỏi nhà ăn, Tống Thanh Gia chạm mặt Từ Chu Dã vừa kết thúc buổi quay tư liệu truyền thông.
F1 là một trong những giải đấu có giá trị thương mại lớn nhất hành tinh, mỗi khung hình trong và ngoài đường đua đều có thể quy đổi thành tiền tươi thóc thật. Tay đua không chỉ đơn thuần là người cầm lái, họ còn là gương mặt đại diện, là thỏi nam châm hút truyền thông và là cỗ máy tạo tương tác trên mạng xã hội. Vortex với tư cách là một đội đua mới toanh đã đầu tư tâm huyết vào khâu này chẳng kém gì việc chế tạo xe. Quay chụp, vận hành tài khoản mạng xã hội, sắp xếp sự kiện thương mại… tất cả nối tiếp nhau thành một vòng tuần hoàn chặt chẽ. Bởi lẽ không ai hiểu rõ hơn họ: độ phủ sóng chính là tài trợ, mà tài trợ chính là tốc độ.
Từ Chu Dã vừa hoàn thành một đợt ghi hình. Mái tóc được tạo kiểu kỹ lưỡng vuốt ngược ra sau, để lộ vầng trán cao đầy đặn cùng đôi mắt đen láy sắc sảo, càng làm nổi bật nét anh tuấn, ngông nghênh.
Tống Thanh Gia hơi khựng lại, ánh mắt lướt qua gương mặt anh, đáy mắt thoáng qua một chút kinh diễm. Nhưng cô chỉ khẽ gật đầu xem như chào hỏi, sau đó cầm cốc cà phê thản nhiên lách qua người anh rồi rời đi.
Từ Chu Dã dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ vào thành má, xoay người nhìn chằm chằm theo bóng lưng người phụ nữ.
Một tuần rồi.
Tròn một tuần nay, anh không hề chủ động bám lấy cô. À không, bám cái gì chứ, đúng là bị tên Lục Nghiên Bạch kia dắt mũi rồi.